Lăng kính Paris 2024: Cơn sốt Olympic giúp tổng thống Pháp được… nghỉ ngơi

Sau nhiều tuần bất ổn chính trị khiến Pháp chỉ có chính phủ tạm quyền về mặt kỹ thuật, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng tạm quyền Gabriel Attal được hưởng lợi từ tỷ lệ ủng hộ tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi sự khởi đầu tích cực của Paris 2024.

Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Năm cho thấy mức độ tín nhiệm đối với ông Macron và thủ tướng của ông đã tăng 2 điểm trong ba tuần qua, lần lượt đạt 27% và 33%. Cựu thủ tướng bảo thủ Edouard Philippe vẫn là nhân vật chính trị được yêu thích nhất (45%), xếp trên các nhà lãnh đạo cực hữu Jordan Bardella (39%) và Marine Le Pen (37%).

Gérald Darmanin, Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền, tăng 4 điểm để đạt 31%. Ông ta dường như được hưởng lợi nhiều nhất từ Thế vận hội Paris, do nơi cho đến nay không gặp phải bất kỳ vấn đề an ninh lớn nào.

Tổng thống Macron có mặt ở lễ khai mạc, sau đó là chuyến tham quan ngắn một số sự kiện ban đầu của Paris 2024 và đến Chủ nhật tuần trước thì đi nghỉ mát ở Fort de Brégançon. Giới quan sát cho rằng ông Macron dường như đang thực hiện lời kêu gọi “đình chiến chính trị” vào mùa hè ở Pháp trong thời gian diễn ra Thế vận hội, sau hai tháng căng thẳng trên đất nước hình lục lăng.

Tổng thống kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội sớm sau khi đảng của ông bị phe cực hữu đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6. Sau khi đảng RN cực hữu thể hiện tốt ở vòng đầu tiên, đã có lo ngại rằng đảng này có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và đứng đầu một chính phủ mới. Cuối cùng, liên minh Mặt trận Nhân dân Mới (NFP) cánh tả đã đứng đầu, mặc dù không giành được đa số tuyệt đối, khiến nước Pháp rơi vào tình trạng quốc hội “treo”.

Thủ tướng Attal và chính phủ của ông đã đệ đơn từ chức nhưng hiện vẫn nắm quyền với tư cách là người tạm quyền. Họ không thể đề xuất bất kỳ luật mới nào, nhưng hôm thứ tư, thủ tướng Attal đã công bố một nghị định trì hoãn việc thực hiện cải cách của chính phủ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, người ta thấy thủ tướng Pháp di chuyển liên tục ở các địa điểm thi đấu và giao lưu với những người ủng hộ. Ông Attal được mô tả là “đã ở tuyến đầu” kể từ khi Thế vận hội bắt đầu, điều mà chính ông mô tả là một “thành công thực sự ở mọi cấp độ”. Ông nói: “Chúng tôi đã chọn tham vọng và tham vọng đó đã được đền đáp xứng đáng”. Thủ tướng đã cổ vũ cho đội bóng bầu dục nam Pháp chiến thắng từ khách sạn Club France và chứng kiến chiến công của siêu sao bơi lội người Pháp Léon Marchand.

Tổng thống Macron đã nói rõ rằng ông sẽ không bổ nhiệm chính phủ mới cho đến sau Thế vận hội. Liên minh NFP đã đề cử nhà kinh tế học cánh tả Lucie Castets làm lựa chọn thủ tướng, nhưng Macron rõ ràng không vội. Một bộ trưởng nói với hãng tin AFP của Pháp rằng ông Macron đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi này để "suy ngẫm về chính phủ tương lai" đồng thời hy vọng tình hình sẽ "ổn định".

Một quan chức của tổng thống đã mô tả kỳ nghỉ của ông là "không liên tục" và không loại trừ các chuyến đi – về Paris, và tổng thống dự kiến sẽ có mặt tại thủ đô để dự lễ bế mạc Thế vận hội vào ngày 11 tháng 8.

LONG KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lang-kinh-paris-2024-con-sot-olympic-giup-tong-thong-phap-duoc-nghi-ngoi-post752492.html