'Lá chắn thép' giữ vững chủ quyền thềm lục địa

Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc và tiếp tục thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam, ngày 19-3-2009, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân.

Thủ trưởng Vùng 2 Hải quân tham quan mô hình huấn luyện tại Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 đóng tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: ĐVCC

Sự ra đời của Vùng 2 Hải quân đã tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, trọng điểm là vùng biển, trời, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 15 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng”, thực sự trở thành “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Làm chủ vũ khí hiện đại

Liên tục nhiều năm qua, Vùng 2 Hải quân luôn được Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác huấn luyện chiến đấu, duy trì nghiêm nền nếp kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành quả đó được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng xứng đáng; đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của vùng làm chủ và khai thác hiệu quả vũ khí hiện đại, tạo lòng tin cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ hướng biển.

Chứng kiến buổi huấn luyện đêm trên tàu 377, Lữ đoàn 167 (Lữ đoàn Tia chớp), Vùng 2 Hải quân mới thấy hết khả năng làm chủ vũ khí hiện đại.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên cho biết, với những nỗ lực đoàn kết vượt khó, 15 năm thành lập, CBCS Vùng 2 Hải quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. Dịp kỷ niệm 15 năm thành lập này, CBCS Vùng 2 Hải quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trung tá Vũ Xuân Huy, Thuyền trưởng Tàu 377, Lữ đoàn Tia chớp, cho hay: “Đặc thù khi huấn luyện ở khung giờ từ 0-3 giờ sáng trong điều kiện quản chế ánh sáng, đèn lửa (tắt đèn), CBCS tàu phải đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, động viên hỗ trợ nhau mới hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nếu Lữ đoàn Tia chớp với những con tàu có tốc độ nhanh, cơ động mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao thì ở Lữ đoàn 171, sự phối hợp nhịp nhàng mới có thể tìm và diệt mục tiêu tàu ngầm trên biển. Vì thế, Lữ đoàn 171 còn được gọi là “lữ săn ngầm”, bởi tất cả thực hiện nhiệm vụ trên những con tàu hộ vệ chống ngầm, CBCS phải rất nghiêm túc, trách nhiệm khi huấn luyện và hoạt động trên biển.

Trung tá Đỗ Quang Thùy, Thuyền trưởng Tàu hộ vệ săn ngầm 18, chia sẻ: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị khi đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Huy động sức mạnh tổng hợp giữ biển

Theo đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, CBCS Vùng 2 luôn đồng hành cùng ngư dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Thực hiện Chương trình Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khai thác thủy, hải sản an toàn, đúng pháp luật thông qua các hoạt động tuyên truyền về biển đảo; các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy, hải sản an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác bất hợp pháp...

Thủ trưởng Vùng 2 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1. Ảnh: N.Anh

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với các địa phương tổ chức 75 buổi tuyên truyền biển, đảo tại 10 tỉnh, thành phố cho gần 69 ngàn lượt người; nhận đỡ đầu 20 cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; cấp cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển; khám, sơ cấp cứu, điều trị, cấp thuốc cho trên 300 ngư dân các tỉnh bị ốm đau, tai nạn trên biển; cứu hộ 17 tàu cá bị hỏng máy, gặp sự cố; hỗ trợ ngư dân hơn 200m3 nước ngọt, 7 tấn lương thực, thực phẩm các loại... huy động sức mạnh toàn dân vào sự nghiệp giữ biển.

Trong dịp thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1, tàu trực trên biển, đoàn công tác số 2 của Vùng 2 Hải quân đã gặp, tặng quà cho ngư dân Nguyễn Mạnh Hùng, đến từ tỉnh Kiên Giang. Ngư dân Nguyễn Mạnh Hùng bộc bạch: “Chúng tôi yên tâm khi hoạt động khai thác hải sản trên biển, vì bên cạnh chúng tôi luôn có CBCS của Vùng 2 Hải quân. Các anh đã hỗ trợ thuốc men, cấp cứu người bị nạn, cấp nước ngọt, hỗ trợ dầu, gạo khi chúng tôi chưa kịp vào bờ. Ngư dân cảm ơn bộ đội Vùng 2 Hải quân rất nhiều”.

15 năm qua, CBCS Vùng 2 Hải quân đã kế thừa xứng đáng truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng; nối tiếp cha ông, khắc ghi lời thề giữ biển, tô đẹp thêm truyền thống 20 chữ vàng “Đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, khắc phục khó khăn, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng” của Vùng 2 Hải quân; thực sự là “lá chắn thép”, nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Nguyệt Hà/Báo Đồng Nai

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/la-chan-thep-giu-vung-chu-quyen-them-luc-dia/209556.htm