Khung cảnh ám ảnh ở 'thành phố rác', bốc mùi hãi hùng

Manshiyat Nier ở Cairo (Ai Cập) nổi tiếng là thành phố rác vì gần như mọi không gian của nó đều bị bao phủ bởi rác, bao gồm cả đường phố và mái nhà.

Manshiyat Nasser, hay còn được biết đến nhiều hơn với tên gọi "thành phố rác", là một khu ổ chuột với dân số khoảng 60.000 người ở ngoại ô Moqattam Hills, thành phố Cairo. (Ảnh: IT)

Tất cả rác của Cairo đều được đổ về Manshiyat Naser. Điều này khiến những con đường ở "thành phố rác" luôn bốc mùi thức ăn ôi thiu, bẩn thỉu. Mùi hôi thối đủ sức "nhấn chìm" những người bên ngoài lần đầu đến Manshiyat Naser.

Hàng chục năm qua, người dân khu ổ chuột Manshiyat Naser vẫn thu gom rác thải có giá trị để bán, chất thải hữu cơ làm thức ăn gia súc, lâu dần hình thành nên "thành phố rác".

Giống nhiều khu ổ chuột khác, nước sinh hoạt và điện là vấn đề lớn ở đây.

Bên cạnh những con người mang vẻ ngoài khắc khổ ở đây, điểm đáng chú ý nhất chính là những túi rác khổng lồ xuất hiện khắp nơi, từ lề đường tới trên các nóc nhà.

Tại Manshiyat Naser, người dân kiếm sống nhờ thu gom và tái chế rác. Mỗi nhà sẽ chuyên về một loại rác cụ thể. Họ thu gom và tái chế duy nhất loại rác đó.

Mỗi buổi sáng, họ thường tới Cairo và thu gom rác tận nhà. Những người này được gọi là "zabbalee" hay "người rác". Sau đó, họ sẽ vận chuyển rác bằng xe lừa hoặc xe tải tới Manshiyat Naser.

Theo truyền thống, đàn ông sẽ đảm nhiệm việc thu gom. Phụ nữ, trẻ em có trách nhiệm phân loại rác.

Mặc dù điều kiện sống tệ hại, không thay đổi bao năm qua nhưng người dân vẫn bình thản vì đây vừa là chỗ cư trú, vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho họ.

Trong mùi hôi của rác thải, người ta vẫn tìm thấy những cửa hàng tạp hóa. Đây là một quầy bán rau quả nằm góc ngã tư ở Manshiyat Naser.

Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/khung-canh-am-anh-o-thanh-pho-rac-boc-mui-hai-hung-1988705.html