Không thể nương nhẹ với ý thức coi thường 'bà hỏa'

'Ở đây 40 năm chưa cháy bao giờ' là câu nói của người phụ nữ đốt vàng mã ngay chiếu nghỉ lên xuống của cầu thang chung cư ở Hà Nội trả lời khi người dân đến can gián, được cộng đồng mạng đăng tải clip trên Facebook hôm 31-5 trong tình cảnh nhiều vụ cháy diễn ra gần đây tại thủ đô.

Trong clip lan truyền là cảnh một phụ nữ luống tuổi cùng hai nam thanh niên đốt vàng mã khói lửa nghi ngút, mang cả những hình nộm vàng mã như ngựa có kích thước lớn để đốt chứ không thuần túy chỉ là vài tờ vàng mã thông thường. Vụ việc xảy ra ở một chung cư thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, với hình ảnh ngọn lửa cao cả mét, làm cháy nám cả bức tường. Theo cư dân mạng, và cũng giống như bà ấy phản ứng khi người dân nhắc nhở, đó là việc bà ấy đã từng nhiều lần đốt vàng mã ở đây.

Người phụ nữ này phải “lên phường trình bày” và cơ quan công an đã xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Báo chí cũng như bình luận trên mạng xã hội của người dân cho rằng người phụ nữ này vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi bị cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021.

Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định “vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử” với khoản 3 Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử ở những nơi có quy định cấm”.

Người viết xem lại nghị định thì thấy khoản 4 với mức phạt cao hơn, 10-15 triệu đồng đối với hành vi hàn, cắt kim loại.

Chính vì mức phạt như trên mà bên dưới clip đăng tải cảnh đốt vàng mã này có rất nhiều bình luận cho là bất ngờ vì mức phạt quá thấp. “Đi xe máy có một chút nồng độ cồn đã phạt 7,5 triệu đồng. Còn hành vi nguy hiểm hàng loạt này thì lại chỉ phạt có 4 triệu đồng. Thật không hiểu nổi!”, một cư dân bình luận. Thậm chí có người còn viết là sau khi xem clip, nghĩ rằng thế nào chính quyền cũng phạt 40-50 triệu đồng mới đúng tính chất nguy hiểm của vụ việc.

Sở dĩ người dân than phiền mức phạt quá thấp là bởi các vụ cháy xảy ra liên tục thời gian gần đây. Ngay tại Hà Nội, trong tháng 5 vừa qua đã có hai vụ cháy, một vụ may mắn không có tổn thất nhân mạng, còn vụ kia thì chết tới 14 người. Ngoài ra, tệ nạn đốt vàng mã khi cúng kiếng, dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, nhưng vẫn diễn ra thường xuyên ở chợ, khu dân cư, cửa hàng tạp hóa trên đường phố…, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy.

Hàng ngày, trên đường phố hay trong khu dân cư, kể cả đô thị hiện đại đông đúc như TPHCM, ai cũng có thể bắt gặp cảnh người dân gom cỏ rác, túi nylon để đốt và lắm vụ gây cháy, nhất là tàn lửa do đốt rác làm cháy dây điện, bay vào nhà dân xung quanh. Thế nhưng, một luật sư nói với người viết là xử phạt “cứ như đùa” khi “hành vi tự ý đốt rác trong khu dân cư thì có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng tới 2.000.000 đồng, đồng thời phải thực hiện việc khắc phục tình trạng ô nhiễm do việc đốt rác gây ra”, theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm đối với các hành vi giữ gìn vệ sinh chung.

Đã đến lúc ứng phó với cháy không chỉ bằng vận động, tuyên truyền hay xử phạt hành chính lấy lệ, vì đây là tính mạng con người. Khi tập quán xấu đã ăn quá sâu vào ý thức của một số người và có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng thì phạt nặng cũng là giải pháp uốn nắn.

Tôi tin là nếu người phụ nữ đốt vàng mã có ngọn lửa cao cả mét ở ngay trong chiếu nghỉ tầng 4 chung cư ở Hà Nội bị phạt 40 triệu đồng thì có thể tất cả cư dân chung cư sẽ không còn ai dám đốt vàng mã kiểu như vậy, nhất là chính người phụ nữ này.

Hồng Văn

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/khong-the-nuong-nhe-voi-y-thuc-coi-thuong-ba-hoa/