Khoảnh khắc yên bình của binh sĩ trong Thế chiến 2

Trong thời gian diễn ra Thế chiến 2 đẫm máu và cam go, binh sĩ quân Đồng minh vẫn có những khoảng thời gian yên bình. Họ tranh thủ tổ chức những ngày lễ lớn như Giáng sinh ngay trên chiến trường trong không khí vui vẻ.

Các thành viên trên tàu USS Lexington của Mỹ tưng bừng đón Giáng sinh trong không khí vui vẻ trong Thế chiến 2.

Những người lính trang hoàng lộng lẫy cây thông dịp Giáng sinh tại mặt trận Italy năm 1944.

Những "bóng hồng" trang trí lều của họ trong dịp nghỉ lễ. Ảnh chụp tại mặt trận Italy năm 1944.

Không khí chuẩn bị Giáng sinh vô cùng vui vẻ của các "bóng hồng" trên mặt trận Chiến tranh thế giới 2.

Lính Mỹ vây quanh ông già Noel tại Guadalcanal, quần đảo Solomon năm 1942.

Những chàng thủy thủ say sưa đàn hát bài ca Giáng sinh trên một tàu chiến của Anh năm 1942.

Những người lính phân loại và chuyển thư từ đến tay từng binh sĩ năm 1944.

Thủy thủ ôm trên tay những cây nhỏ dùng để trang trí thành cây Giáng sinh trên tàu của Anh năm 1941.

Binh sĩ Mỹ tham gia bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức trên đảo Guadalcanal, thuộc quần đảo Solomon năm 1942 khi chiến trường Chiến tranh thế giới 2 tạm yên tiếng súng.

Một nhóm binh sĩ hào hứng chụp ảnh bên cây thông Giáng sinh mini và những con gà để chế biến cho bữa tối. Ảnh chụp tại Hà Lan năm 1944.

Mời quý độc giả xem video ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC).

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-khoanh-khac-yen-binh-cua-binh-si-trong-the-chien-2-993664.html