Khoảnh khắc hài hước trong trận đấu đắt giá nhất thế giới

Tiền đạo Adam Armstrong của Southampton có hành động khiến bản thân 'quê một cục' trong chiến thắng 1-0 trước Leeds hôm 26/5.

 Tiền đạo Adam Armstrong cởi áo ăn mừng sớm.

Tiền đạo Adam Armstrong cởi áo ăn mừng sớm.

Phút 90+11 trên sân Wembley, Armstrong cởi áo ăn mừng, giơ nắm đấm lên trời sau khi nghe tiếng còi từ trọng tài John Brooks. Tiền đạo 27 tuổi tưởng rằng trận đấu đã kết thúc.

Tuy nhiên, mũi nhọn của Southampton sớm "việt vị" khi tiếng còi của trọng tài Brooks là để thổi phạt cầu thủ đội nhà. Pha ăn mừng sớm của Armstrong cũng lập tức trở thành đề tài được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận.

Người dùng Twitter (X) cho rằng Armstrong quá háo hức với chiến thắng. Quan điểm khác lại nêu ý kiến tiền đạo của Southampton gặp may vì không phải nhận thẻ phạt.

Chưa kể, nếu Leeds có được bàn gỡ hòa trong những phút ngắn ngủi còn lại, không biết Armstrong còn mặt mũi nào để ra đường.

Trên sân Wembley, bàn thắng duy nhất của Armstrong ở phút 24 giúp Southampton đánh bại Leeds với tỷ số 1-0, qua đó giành quyền thăng hạng Premier League mùa 2024/25. Cá nhân tiền đạo người Anh cũng có mùa giải thành công mỹ mãn, anh ghi 24 bàn sau 52 trận trên tất cả đấu trường.

Với trận play-off giành quyền thăng hạng Premier League giữa Leeds và Southampton, người hâm mộ vẫn coi đây là trận đấu đắt giá nhất thế giới, với bên chiến thắng sẽ tăng doanh thủ của mình lên hàng trăm triệu bảng ở mùa giải tới. Số tiền này bao gồm tiền bản quyền truyền hình, các khoản tài trợ áo đấu, quảng cáo sân bãi, bán vé và nhiều khoản thu giá trị khác.

Ở mùa 2024/25, Southampton sẽ cùng Leicester City, Ipswich Town lên chơi ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Trong khi đó, Luton Town, Burnley và Sheffield United rớt hạng tại Premier League.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/khoanh-khac-hai-huoc-trong-tran-dau-dat-gia-nhat-the-gioi-post1477628.html