Khám phá cụm tháp Chăm chưa nhiều người biết ở Bình Thuận
Tọa lạc dưới chân núi Ông Xiêm, thuộc địa phận xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, di tích Nhóm đền tháp Chăm Pô Dam (hay còn gọi là Pô Tầm) là một trong những phong cách kiến trúc nghệ thuật sớm của Vương quốc Chăm Pa được công nhận là Di tích Văn hóa – Lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996.

Nhóm đền tháp này bao gồm 6 tháp, hiện nay chỉ còn lại 3 tháp tương đối nguyên vẹn, còn 3 tháp khác bị sụp đổ. Ảnh: Nguyễn Phong

Một vài dấu tích còn sót lại của cụm tháp đã sụp đổ. Ảnh: Nguyễn Phong

Nhóm đền tháp Po Dam đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1996. Ảnh: Nguyễn Phong

Tuy đã được các nhà khảo cổ nghiên cứu nhiều nhưng hiện tại thì khoảng thời gian Pô Dam được xây dựng vẫn chưa xác định rõ được. Có giả thiết cho rằng, cụm tháp được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX, Ảnh: Nguyễn Phong

Khi đến tháp Pô Dam, ắt hẳn du khách sẽ nhận ra cụm tháp này có sự tương đồng về kỹ thuật xây dựng lẫn nghệ thuật kiến trúc của các nhóm tháp Chăm. Ảnh: Nguyễn Phong

Tuy vậy, nơi đây cũng có một điểm khác biệt hơn so với các nhóm tháp Chăm khác, vì nó được xây dựng dưới chân đồi thay vì ở trên đồi như ta thường biết, các cửa chính quay về hướng Nam chứ không phải hướng Đông. Ảnh: Nguyễn Phong

Ảnh chụp bên trong tháp. Ảnh: Doãn Thụy

Một số vật thờ bên ngoài tháp. Ảnh: Nguyễn Phong

Điều đặc biệt khác nữa là cả 6 tháp trong nhóm tháp Pô Dam đều nhỏ và thấp hơn các tháp Chăm khác (cao nhất 7- 8m, mỗi cạnh đáy 3-3,5m). Ảnh: Nguyễn Phong

Ảnh: Nguyễn Phong

Họa tiết trên tháp. Ảnh: Nguyễn Phong

Đây là nơi người Chăm thực hiện những lễ nghi tôn giáo quan trọng như: lễ Cầu đảo, lễ Tống ôn, lễ Cầu mưa, trong đó có Ka-tê là lễ hội lớn nhất của người Chăm. Ngoài phần lễ còn có các hoạt động như thi đấu thể thao và múa hát để chào mừng của thanh niên nam nữ làng Chăm tại thôn Phú Lạc. Ảnh: Nguyễn Phong

Nếu đến đây vào tháng 8, tháng 9, từ cụm tháp, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm những ‘thảm’ lúa chín vàng, xa xa là cánh đồng điện gió Tuy Phong. Ảnh: Nguyễn Phong

Từ quốc lộ 1A, du khách men theo con đường nhỏ, ghập ghềnh đất đá khoảng 6km là đến tháp. Đường đi khá xấu nhưng đủ rộng để xe ô tô 7 chỗ vào. Ảnh: Nguyễn Phong

Trên đường vào cụm tháp, du khách sẽ có dịp ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng, vườn thanh long, những đàn bò ung dung gặm cỏ… và cả sự nhiệt thành, hiếu khách của bà con người dân tộc tại đây. Ảnh: Nguyễn Phong