Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội: Thí sinh nhẹ nhõm, phụ huynh lo lắng!

Theo đánh giá của nhiều học sinh, đề toán thi vào lớp 10 công lập năm nay dễ hơn so với các năm, dự đoán sẽ có mưa điểm 10.

Đúng 10h ngày 19/6, tiếng trống báo hiệu thời gian làm bài môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội kết thúc, phía ngoài điểm thi tại Trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội các phụ huynh gần như nín thở ngóng chờ con từ điểm thi đi ra.

Điều dễ nhận thấy là nét mặt ai cũng hơi căng thẳng, bởi ai cũng hiểu kết quả thi môn Toán gần như quyết định bạn nào đậu, bạn nào trượt trong kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Nhiều thí sinh cảm thấy hạnh phúc vì kết thúc kỳ thi, từ mai có thể tha hồ ngủ xả láng.

Được biết, năm nay tỉ lệ chọi vào trường công là cao nhất từ trước đến nay, có gần 107 nghìn thí sinh dự thi nhưng có đến gần 40 nghìn thí sinh sẽ trượt. Cũng vì thế, tâm trạng của các phụ huynh không được thoải mái.

Bên thí sinh, nhiều phụ huynh vẫn không khỏi lo lắng về bài thi của con mình.

Anh Trần Ngọc Đường tâm sự, cháu nhà anh hai môn trước có làm được bài, nhưng môn Toán không biết thế nào. Nếu không làm được mà trượt trường công thì anh chưa biết tính thế nào.

Thực tế bài toán học tập của con em sau lớp 9 đối với nhiều gia đình là hết sức đau đầu. Nếu vào trường tư thục thì học phí cao, trong khi trường công thì đầu vào càng lúc càng khó.

Sự ân cần của phụ huynh là niềm động viên lớn đối với thí sinh.

Đứng bên anh Trần Ngọc Đường, chị Trần Thu Hà cũng bày tỏ quan điểm: “Nếu cháu đậu trường công thì gánh nặng gần như được trút bỏ, bằng không việc học tập của cháu sẽ tăng thêm gánh nặng chi phí cho gia đình vốn dĩ đã quá sức vì thu nhập ngày một thấp”.

Trái ngược với tâm trạng của phụ huynh, nhiều em học sinh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi kết thúc kỳ thi.

Em Trần Thu Hương cho rằng, đề thi môn Toán không quá khó, em tự tin mình sẽ hơn 9 điểm. Với số điểm đó, em hy vọng mình có suất vào trường công.

Với nhiều phụ huynh, kỳ thi là một trải nghiệm để con trưởng thành hơn.

Cùng chung tâm trạng thoải mái, là bạn Trần Ngọc Thanh, em tự tin mình sẽ có 8 điểm toán. Khi thi xong, đa số các thí sinh đều cảm giác thoải mái. Trong khi nhiều phụ huynh vẫn chưa thể yên tâm. Chị Nguyễn Thị Loan lo rằng nếu môn Toán con mình được 8 điểm vẫn chưa chắc đậu được trường công.

“Thực tình, cháu đã cố hết sức rồi. Nhưng với bài làm đó không biết có đủ điểm để vào trường công hay không” – chị Loan lo lắng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập của Hà Nội đã kết thúc.

Sau đây là một số hình ảnh sau buổi thi sáng ngày 19/6:

Tớ và cậu ước gì được học chung trường cấp 3 nhỉ?

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ket-thuc-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-cong-lap-ha-noi-thi-sinh-nhe-nhom-phu-huynh-lo-lang-post199877.html