Kết luận bất ngờ vụ 1 người tử vong, nhiều người nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở Thái Bình

Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có kết luận vụ sau khi ăn cỗ nhà người thân trên địa bàn phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình khiến 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện.

Liên quan vụ 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn cỗ cưới ở TP Thái Bình, hôm nay (27/5), Sở Y tế tỉnh Thái Bình kết luận nguyên nhân xảy ra vụ việc không phải do ngộ độc thực phẩm đông người.

Kết luận cũng nêu rõ, ông P.V.T (67 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình đã tử vong) được chẩn đoán lúc xuất viện Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, gout.

Kết quả cấy máu của bệnh nhân P.V.T tại Bệnh viện Bạch Mai không phát hiện liên cầu khuẩn nhưng phát hiện có nhiễm trực khuẩn mủ xanh (loại vi khuẩn có khả năng gây nhiễm khuẩn huyết, là tác nhân có thể gây tử vong cao cho bệnh nhân, nghi ngờ xâm nhập cơ thể qua vết thương hở, viêm tấy lan tỏa ở ngón chân cái).

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Trước đó, các ngày 1-2/5, tại nhà vợ chồng ông H và bà H (tổ 5, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) tổ chức bữa cỗ nhân dịp gia đình chuẩn bị làm đám cưới cho con với thành phần tham dự chủ yếu là người thân.

Theo đó, bữa trưa 1/5 có khoảng 20 mâm cỗ (120 người ăn), thực đơn gồm các món: thịt gà rang, tôm kho, canh dưa cà, tiết canh dê (dê được giết mổ tại Ninh Bình và vận chuyển tiết, thịt về Thái Bình; nhân làm tiết canh là tai, gan, cuống họng lợn đã luộc chín - PV).

Chiều 1/5 và sáng 2/5, gia đình tiếp tục tổ chức bữa cỗ với thực đơn được chế biến từ gà, tôm, chân giò lợn, dê, cá mực, thịt mèo, ba ba, giò bò, xôi ruốc và cơm tám.

Đến 16 giờ ngày 4/5, ông P.V.T (là khách tham gia các bữa cỗ trên) có triệu chứng sốt nhẹ, ho, khó thở, đau tức hai bên sườn phải đã đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, trước tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, ông T được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai nhưng sau đó đã tử vong với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn, gout.

Khoảng 22h ngày 5/5, khi biết tin ông P.T.T tử vong, có một số người tham gia ăn cỗ cùng ông T ngày 1/5 và 2/5 đã thông tin cho nhau, bảo nhau cùng đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để khám và điều trị.

Trong đó, có 9 người khai triệu chứng nặng và được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị. Số người ở lại khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là 9 người.

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, thăm khám và điều trị, các bệnh nhân cả ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Bạch Mai đều khai do thấy ông P.T.T tử vong, thấy anh N.V.T và anh P.V.Q bị dị ứng nổi mẩn ngứa khắp người (sau này mới biết là dị ứng do ăn sứa và ăn gỏi cá), thì những người ăn cùng đã bảo nhau vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khai với bác sỹ bị các triệu chứng như sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng... để được khám và điều trị tại bệnh viện, thậm chí tự khai báo triệu chứng nặng để được chuyển tuyến.

Trên thực tế tất cả những người nhập viện đều được xác nhận sức khỏe đều bình thường, không bị bất kì ảnh hưởng gì. Do đều là họ hàng với nhau nên đã gọi điện cho nhau để trao đổi thông tin.

Trần Kim

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ket-luan-bat-ngo-vu-1-nguoi-tu-vong-nhieu-nguoi-nhap-vien-sau-khi-an-co-cuoi-o-thai-binh-192240527160909038.htm