Kệ tin trong tuần: Bỗng dưng muốn khóc

Chiều 23/1, U23 Việt Nam tiếp tục lập nên chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar, khiến thế giới phải tròn mắt kinh ngạc vì những điều phi thường đến từ một đội bóng Đông Nam Á ít tên tuổi. Những giọt nước mắt đã tuôn rơi, hạnh phúc vỡ òa, niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà đã sau bao năm ngủ quên đã thức dậy. Nhưng chiến thắng của U23 có đủ để xoa dịu những nỗi niềm khác cũng có thể khiến người ta muốn khóc, như bà mẹ vừa mất con vì bị tiêm nhầm thuốc, chuyện phơi vây cá mập trên nóc nhà đại sứ ở Chile đang um xùm...

U23 Việt Nam “xử” đẹp Qatar, giành vé chung kết

U23 Việt Nam đã giành được vé vào chung kết giải đấu U23 châu Á

Sau chiến thắng với U23 Iraq, những “cầu thủ vàng” của U23 Việt Nam vừa viết thêm một câu chuyện cổ tích mới giữa đời thường khi đánh bại đội bạn Qatar trong trận bán kết chiều ngày 23/1, giành vé vào chung kết U23 châu Á. Từ chiều qua, người dân cả nước Việt Nam và cả những người bạn Đông Nam Á đang cùng chia sẻ cảm xúc tự hào và gửi lời chúc mừng tới các chàng trai trẻ tuổi của U23 Việt.

Truyền thông quốc tế cũng rất bất ngờ trước kết quả trận đấu và dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ của Việt Nam, đã luôn bám sát rồi cuối cùng giành chiến thắng một cách bất ngờ trước một đối thủ mạnh đến từ Tây Á như Qatar.

Dù bị đội bạn dẫn trước, nhưng U23 Việt luôn nhanh chóng san bằng tỉ số sau đó. Thời gian thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2, hai đội phải thi đấu thêm 2 hiệp phụ, rồi bước sang loạt đá luân lưu cân não. Trên chấm 11m, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã hai lần bắt bóng thành công, góp sức tạo nên chiến thắng oanh liệt của đội Việt Nam. Sau loạt penalty nghẹt thở, U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Dù bị đánh giá kém hơn về thể lực và kỹ thuật, U23 Việt đã cho thấy sức mạnh của tập thể, sự gắn kết từ sân, từ ý chí tới lối chơi đồng đội, đồng lòng có thể tạo nên chiến thắng.

Trọng tài người Singapore Taqi Jahari bị cho là đã nặng tay với các cầu thủ U23 Việt Nam vì sẵn sàng cho U23 Qatar được hưởng phạt đển nhưng lại bỏ qua lỗi phi phạm với Văn Đức ngay sát vòng cấm từ trung vệ đối phương. HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin vô cùng tức giận. Nhưng không sao cả, cuối cùng Việt Nam cũng chiến thắng. Người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự thán phục khi U23 Việt Nam có thể chiến thắng đối thủ đã khiến họ bị loại ngay ở vòng bảng trên sân nhà.

Trận đấu căng thẳng đến từng phút, từng giây khiến người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi tin chiến thắng được truyền về

Vũ Văn Thanh đã có cú sút quyết định, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã tạo ra một cơn “địa chấn” khiến nhiều cổ động viên, người hâm mộ Việt Nam bật khóc vì hạnh phúc, còn đối thủ cũng khóc vì để tuột mất tấm vé chung kết.

Ông Park Hang Seo nói, U23 Việt Nam đã chơi bóng như những chiến binh quả cảm và giành quyền vào chung kết một cách xứng đáng. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn tới Đức Huy vẫn nỗ lực chơi bóng hết mình khi nhận tin có người thân mất một ngày trước trận đấu.

U23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ U23 Uzbekistan trong trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/1 tại sân Thường Châu (Trung Quốc).

Phơi vây cá mập trên mái nhà Đại sứ quán Việt ở Chile

Số vây cá mập đã được phơi trên mái nhà Văn phòng Thương vụ Việt Nam, thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Ảnh: El Mostrador

Trong một diễn biến khác bên cạnh chiến thắng vang dội của đội tuyển U23 Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ở Chile đã có thông tin về vụ phơi vây cá mập trên mái nhà cơ quan thương vụ mà truyền thông Chile đưa tin mấy ngày nay.

Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cho biết: “Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo số vây cá mập trên được thân nhân của một cán bộ thuộc Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Chile mua tại chợ dân sinh ở trung tâm thủ đô Santiago de Chile để sử dụng trong gia đình. Ngày 22/1/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Chile để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm”.

Vào ngày 22/1, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu, trước ngày 25/1, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Thương vụ Việt Nam tại Chile phải có báo cáo, giải trình về việc phơi vây cá mập trên mái nhà.

Vụ việc đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam và cộng đồng quốc tế “dậy sóng”. Ngày 19/1, báo El Mostrador (Chile) bất ngờ đưa thông tin và loạt ảnh về việc phát hiện rất nhiều vây cá mập được phơi trên mái một văn phòng thương mại ở Eliodoro Yánẽz, thủ đô Santiago. Sau đó, được xác định là mái của văn phòng thương mại trong Đại sứ quán Việt Nam ở Chile. Người dân xung quanh thấy rất khó chịu vì mùi hôi tanh tỏa ra.

Tờ El Mostrador đưa tin, số vây cá mập bắt đầu được phơi trên mái của văn phòng thương mại từ ngày 13/1. Theo người dân, ban đầu chỉ có một lượng nhỏ vây cá mập, sau đó số lượng tăng dần, qua 5 ngày. Có thể quan sát được đây là những vết cắt còn mới. Theo bài báo này có “ít nhất 100 vây cá mập”.

Luật Chile cấm cắt vây tươi đối với 30 loài cá mập sinh sống ở vùng ven biển Chile, tính từ đông Thái Bình Dương đến Nam Đại Dương. Trong số đó có 15 loài thường xuyên trở thành mục tiêu bị cắt vây, có những loài sắp nguy cấp.

Lệnh cấm của Chile không ngăn cản đánh bắt cá mập, nhưng bắt buộc ngư dân phải mang cá mập nguyên vẹn vào bờ để nhằm nhận dạng loài, theo dõi số lượng cá mập đánh bắt, đồng thời giảm số lượng cá mập mỗi tàu được phép bắt trước khi đưa ra giới hạn về trọng lượng. Chile nghiêm cấm cắt vây cá mập trên tàu hoặc vận chuyển vây từ tàu này sang tàu khác.

Nhiều độc giả Việt bình luận trên báo điện tử Zingnews, họ “phát khóc” với lời giải thích trên vì thắc mắc “Mặt hàng Chile cấm buôn bán mà mua ở chợ dân sinh?”, và chưa rõ sự việc sẽ được “xoa dịu” thế nào nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt người nước ngoài.

Tuyên án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Sáng ngày 22/1, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

TAND Hà Nội đánh giá đây là vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. Sai phạm của các bị cáo làm dự án đội vốn hàng nghìn tỷ đồng. Với tội Cố ý làm trái, ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh có vai trò ngang nhau nên phải liên đới bồi thường 60 tỷ đồng (mỗi bị cáo 30 tỷ).

Trong khi các bị cáo và luật sư cho rằng giám định thiệt hại của vụ án không khách quan, đầy đủ thì HĐXX lại cho rằng cách tính thiệt hại như giám định là rất có lợi cho bị cáo.

Ông Đinh La Thăng đã nhận tuyên án của TAND Hà Nội ngày 22/1

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Đinh La Thăng thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” chứ không phải tội danh khác như bị cáo và các luật sư bào chữa đưa ra. Dù ghi nhận quá trình cống hiến của bị cáo Đinh La Thăng, tình tiết được giảm nhẹ nhưng nhưng pháp luật cần được tôn trọng, công minh, bình đẳng, không loại trừ bất kỳ ai.

Đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, HĐXX thấy có đủ cơ sở khẳng định bị cáo này biết PVC không đủ năng lực, chưa đủ điều kiện ký kết hợp đồng, nhưng vẫn chỉ đạo việc ký hợp đồng sai mục đích. Điều đó có nghĩa việc kết tội bị cáo là có căn cứ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị phạt 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong các phiên tòa xét xử trước đó không thể giúp họ được hưởng một bản án nhẹ nhàng hơn như mong đợi.

Trịnh Xuân Thanh bị kết án chung thân

Cùng bị kết tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999), tòa tuyên phạt cựu Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực cùng hai cựu Phó tổng PVN Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh mỗi người 9 năm.

Ông Ninh Văn Quỳnh (cựu kế toán trưởng PVN) và Vũ Đức Thuận (cựu tổng giám đốc PVC) cùng nhận án 7 năm; Nguyễn Mạnh Tiến (cựu phó tổng giám đốc PVC) và Nguyễn Ngọc Quý (cựu phó Chủ tịch HĐQT PVC) 6 năm; Phạm Tiến Đạt (cựu kế toán trưởng PVC) và Lê Đình Mậu (cựu phó trưởng ban kế toán - kiểm toán PVN) 4 năm 6 tháng; Trương Quốc Dũng (cựu phó tổng giám đốc PVC) 17 tháng; Vũ Hồng Chương (cựu trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2) 3 năm treo; Trần Văn Nguyên (cựu kế toán trưởng ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN) 30 tháng treo.

Với tội Tham ô tài sản, tòa tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh án tù chung thân; Vũ Đức Thuận 15 năm (tổng hình phạt là 22 năm); Nguyễn Anh Minh (cựu phó tổng giám đốc PVC) 16 năm; Lương Văn Hòa (cựu giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) 10 năm; Bùi Mạnh Hiển (cựu chánh văn phòng PVC) 10 năm; Nguyễn Thành Quỳnh (cựu giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng) 8 năm; Lê Thị Anh Hoa (cựu giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) 3 năm treo.

Ba bị cáo lĩnh 3 năm tù treo được trả tự do ngay tại tòa (nếu không phạm tội ở vụ án khác) gồm: Nguyễn Đức Hưng (cựu trưởng phòng tài chính kế toán, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch); Nguyễn Lý Hải (cựu trưởng Phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch); Lê Xuân Khánh (cựu trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch).

Dự kiến, sáng ngày 24/1, TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng cùng các đồng phạm trong vụ án “tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí (PVP Land) và Công ty cổ phần Minh Ngân.

Bé 8 tháng tuổi ở Đông Anh qua đời vì bị tiêm nhầm thuốc

Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát và Trung tâm Pháp y có mặt tại bệnh viện để khám nghiệm. Ảnh: VOV

Sai sót nghiệp vụ của điều dưỡng Hoàng Thu Trang - Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội) đã khiến bé 8 tháng tuổi (ở Đông Anh) tử vong vào tối ngày 23/1. Theo mẹ cháu bé, chị Trịnh Thanh Hải, bé bị tiêm nhầm thuốc uống Kaliclorit vào đường tĩnh mạch, dù đã được cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện đa khoa Đông Anh đã lên tiếng xác nhận nguyên nhân, do điều dưỡng tiêm thuốc Kaliclorit 10% (2,5ml) vào tĩnh mạch cháu bé, trong khi đó theo y lệnh được chỉ định thuốc Kaliclorit 10%/5ml x 1ống, uống ½ ống/lần.

Đêm 15/1, bé bị sốt cao nên gia đình đưa tới bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Tại đây, bé được được chẩn đoán sốt nhiễm khuẩn và tiêu chảy. Đến hơn 22h cùng ngày, chị Hải nhận tin từ gia đình, cháu bé bị tiêm nhầm thuốc, lên cơn co giật nguy hiểm. Dù được chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn, rồi Nhi Trung ương, nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An đã có mặt tại bệnh viện Nhi Trung ương để khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra.

Ngày 23/1 gia đình chị Hải đã mời luật sư làm các thủ tục, tiến hành khởi kiện Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

PV

Tổng hợp

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/ke-tin-trong-tuan-bong-dung-muon-khoc-79910.html