Huế: Việt Nam vô địch, cổ động viên Pháp 'thách đấu' ở World Cup

Không quản thời tiết mưa lạnh, hàng ngàn người đã đổ xuống đường tham gia đi 'bão' ăn mừng kỳ tích của thầy trò HLV Park Hang-seo. Một cổ động viên người Pháp đã 'thách đấu' đội tuyển Việt Nam tới World Cup.

Bàn thắng duy nhất của Anh Đức ở phút thứ 5 đã giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1 – 0 tại sân nhà Mỹ Đình, qua đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chức vô địch AFF Cup 2018 với tổng tỷ số 3 - 2 sau 2 lượt trận. Đây là chiếc cúp chúng ta đã phải chờ đợi đúng 10 năm trời kể từ lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Bên cạnh đó, theo thống kê, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup đã nối dài loạt trận bất bại của đội nhà lên con số 16 (thắng 9, hòa 7), đồng thời chính thức vượt qua đội tuyển Pháp (15 trận) để thiết lập kỷ lục trở thành đội tuyển quốc gia có chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới.

Tuy nhiên, kỷ lục thế giới ấy gần như không quan trọng bằng việc chúng ta đã giành cúp vàng tại giải đấu AFF Cup 2018. Sau khi đội nhà giành chức vô địch, hàng triệu người trên khắp cả nước đã xuống đường ăn mừng.

Tại Thừa Thiên Thiên -bHuế, dù trời mưa lạnh nhưng hàng vạn người cũng xuống đường chúc mừng cúp vàng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo ghi nhận của PV các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ, Bà Triệu, Bến Nghé…, đặc biệt khu vực vòng xuyến ngay trước tòa nhà Vincom Plaza Huế là những nơi tập trung nhiều người nhất.

Tham gia đi “bão”, bạn Nguyễn Tất Phú, học viên cao học trường Đại học sư phạm Huế cho biết: “Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam quá tuyệt vời, chúng ta xứng đáng với chức vô địch, HLV Park Hang-seo là người hùng của chúng ta, ông ấy sinh ra là để cho Việt Nam”. Bạn Phú cũng cho biết, cầu thủ anh yêu mến nhất trong đội tuyển Việt Nam lần này trung vệ Quế Ngọc Hải.

Bạn Tôn Nữ Diệu Huyền, sinh viên nữ Trường Đại học ngoại ngữ Huế cho biết: “Dù em không hay xem bóng đá, nhưng trận chung kết hôm nay quá tuyệt vời. Chức vô địch của đội tuyển Việt Nam đã làm mọi người dễ dàng gần nhau hơn, em thấy ai cũng tươi cười vẫy tay chào nhau. Quá tuyệt vời. Việt Nam vô địch”. Em thích nhất anh Lâm “Tây” (thủ môn Đặng Văn Lâm – PV).

Tham gia đi “bão” chúc mừng đội tuyển Việt Nam còn có rất nhiều vị khách ngoại quốc, anh Michael đến từ Pháp cho biết: “Tôi đã xem đội tuyển của các bạn thi đấu cả 2 trận chung kết, lối chơi của các bạn thật tuyệt vời, các bạn thi đấu máu lửa, bình tĩnh; các bạn có một HLV tuyệt vời với những chiến thuật hợp lý, các cầu thủ tuyệt vời và cổ động viên rất tuyệt vời. Không khí của các bạn ở đây khiến tôi nhớ đến không khí ăn mừng của chúng tôi khi vô địch World Cup 2018. Thật trùng hợp khi năm nay chúng tôi vô địch World Cup và các bạn là nhà vô địch Đông Nam Á, tôi mong có một ngày đội tuyển của 2 nước chúng ta sẽ gặp nhau tại World Cup - sân chơi lớn nhất hành tinh, tôi tin đó sẽ là trận đấu tuyệt vời nhất! Việt Nam vô địch!”. Anh Michael cũng cho biết, anh thích nhất cầu thủ mang áo số 03 - Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh người dân tham gia đi “bão” chúc mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của đội thầy trò HLV Park Hang-seo:

Tại vòng xuyến trung tâm TP Huế (Phía trước Vincom Plaza)

Tại tuyến đường Lê Quý Đôn đến vòng xuyến trung tâm TP Huế

Tại đường Hùng Vương

Nhiều người dừng xe cạnh dải phân cách để bắt tay chia vui với những người đi ở làn đối diện

Nhiều em nhỏ được ba mẹ cho đi "bão" cùng mọi người

Cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân làn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi "bão"

Nhiều người dân lựa vị trí thuận lợi để quay phim, chụp hình khoảnh khắc tuyệt vời này

Nhiều người ngồi trên vỉa hè "xem bão" và hưởng ứng cùngNhiều người ngồi xem và hưởng ứng "cơn bão" từ vỉa hè

Michael (mặc áo xanh nõn chuối) tham gia "bão" cùng cổ động viên Việt Nam

Một nữ du khách nước ngoài khác đeo băng rôn "Việt Nam vô địch" và tươi cười tham gia "bão"

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hue-viet-nam-vo-dich-co-dong-vien-phap-thach-dau-o-world-cup-post24504.html