Tôi đang sống trong cuộc hôn nhân địa ngục. Chồng đã cho tôi no đòn gần 10 lần từ lúc cưới tới khi mang bầu, sinh con.
Cuộc hôn nhân của tôi chưa tròn năm, tôi cũng mới sinh con được 2 tháng, vậy mà tôi đã muốn ly hôn. Không biết vì sự vô tâm của chồng hay vì trầm cảm khiến tôi như thế này.
4 ngày sau sinh thì con trai mất. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì chị Ngân đã bị chồng đánh đập, vứt hết đồ đạc, đòi ly hôn chỉ vì không chịu nghỉ việc đưa đứa con còn lại về quê chồng sống.
Tôi có đứa cháu họ năm nay 8 tuổi. Cháu thường sang tâm sự với tôi về việc mẹ cháu hay bị bố đánh mỗi khi bố say rượu ngay trước mặt cháu khiến cháu rất hoảng sợ.
Chồng tôi cho rằng, nếu không có anh thì tôi sẽ chết đói thậm chí không thể có được cuộc sống như hiện tại với anh ta. Anh ta nói như đuổi tôi ra khỏi nhà và trong cơn bĩ cực, tôi đã bỏ về với mẹ đẻ rồi ly hôn sau lời thách đố ấy.