Hồi sinh Làng Nủ

Tôi trở lại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) trong một buổi sáng cuối năm, khi gió mùa Đông Bắc cuộn về trên những dãy núi trùng điệp. Cách đây vài tháng, nơi đây từng gánh chịu vết thương nhói lòng khi trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của biết bao người, vùi lấp cả một ngôi làng bình yên dưới thung lũng xanh. Thế nhưng, hôm nay, Làng Nủ đã mạnh mẽ hồi sinh, khoác lên mình tấm áo mới được dệt nên bởi tình đoàn kết dân tộc, tình quân dân bền chặt.

Từ trên cao, khu tái định cư thôn Làng Nủ hiện lên đầy sức sống. Ảnh: Ngọc Lâm

Từ trên cao, khu tái định cư thôn Làng Nủ hiện lên đầy sức sống. Ảnh: Ngọc Lâm

Hồi ức mãi không quên

Làng Nủ - nơi đã khắc sâu trong tâm trí tôi những hình ảnh đau thương nhất, là ngôi làng yên bình nằm dưới thung lũng bỗng chốc bị xóa sổ sau trận lũ quét kinh hoàng vào tháng 9/2024. Lúa ngô, nhà cửa, con đường mòn quen thuộc… đều biến mất dưới lớp bùn lầy nhão nhoét, chỉ còn lại những gương mặt thất thần của người còn sống, đôi mắt đỏ hoe tìm kiếm người thân mất tích. Chúng tôi đã bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng đau thương nơi đây.

Ngay sau khi thảm họa kinh hoàng ập xuống ngôi làng, các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2, đội chó nghiệp vụ BĐBP cùng lực lượng tại chỗ đã lập tức có mặt ở hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả của trận lũ quét. Họ không ngại hiểm nguy, lật từng khúc cây, dò từng mét đất để tìm kiếm nạn nhân. Những chú chó nghiệp vụ BĐBP dính đầy bùn đất đánh hơi trên bãi bùn lầy ngổn ngang đất đá, những bàn tay của người lính lấm lem bùn đất kéo lên từng thi thể từ đống đổ nát khiến tôi nghẹn ngào. Nước mắt của người dân, những cái ôm siết chặt khi tìm thấy người thân giữa đống hoang tàn, sự an ủi của những người lính với đồng bào đã trở thành ký ức không thể nào quên...

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thăm, động viên các em học sinh tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thăm, động viên các em học sinh tại thôn Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Ngày hôm nay, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ", giữa khu tái định cư mới trên đỉnh đồi Sim, một ngôi làng mới hiện ra trước mắt tôi. Những con đường bê tông phẳng lì dẫn vào bản làng, hai bên là hàng cây xanh mướt, 40 ngôi nhà xây mới khang trang, vững chãi mang đậm nét kiến trúc của người Tày. Ấn tượng nhất chính là lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh ở trung tâm làng. Ngay dưới đó, dòng chữ "Tiến tới hạnh phúc" được kết bằng 6.000 cây hoa rực rỡ sắc màu. Phía xa, những mảnh ruộng xanh đã vào vụ, trẻ con ríu rít chơi đùa trên sân nhà văn hóa. Cả khu vực như bừng sáng, như lời khẳng định rằng, Làng Nủ đã vượt qua nỗi đau để bắt đầu một hành trình mới.

Lá cờ Tổ quốc tung bay như một lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, dẫu vậy, quá khứ đau thương vẫn được gìn giữ cẩn thận. Ngay gần nhà văn hóa, một nhà tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân. Những bức ảnh đen trắng, những mảnh gỗ méo mó và vật dụng còn sót lại từ trận lũ được đặt trong khuôn viên nhà tưởng niệm. Đây không chỉ là nơi tưởng nhớ, mà còn là bài học sâu sắc về sự khắc nghiệt của thiên nhiên và giá trị của tình người.

Trong một lần đến thăm, tặng quà nhân dân thôn Làng Nủ, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đã dành nhiều tình cảm cho các em nhỏ bị mất người thân trong trận lũ quét. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn động viên nhân dân, với sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành, các em nhỏ sẽ tiếp tục vững bước trên con đường học tập và trưởng thành, viết tiếp những giấc mơ và hoài bão của mình để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

Xuân ấm áp trên đỉnh đồi sim

Gác lại những đau thương, mất mát đó, Xuân này ở khu tái định cư thôn Làng Nủ, bà con chung sức đồng lòng vượt qua tất cả những nghiệt ngã của số phận để tiếp tục sống và xây dựng bản làng no ấm. Dưới nóc 40 ngôi nhà khang, những mâm cỗ được bày biện đầy đặn, những nụ cười hồn hậu nở trên gương mặt người dân. Không khí nhộn nhịp của ngày Xuân đang dần xóa nhòa những hồi ức đau buồn, mang lại niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Bữa cơm quây quần đầu Xuân bên những ngôi nhà mới của bà con Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Bữa cơm quây quần đầu Xuân bên những ngôi nhà mới của bà con Làng Nủ. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại nhà văn hóa cũ của thôn, một buổi lễ dâng hương trang nghiêm đã được tổ chức để tưởng nhớ những nạn nhân của trận lũ quét. Sau đó, mọi người cùng nhau kể về những câu chuyện xưa, hát những bài ca về quê hương, về mùa Xuân. Làng Nủ hôm nay không chỉ là một ngôi làng hồi sinh, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, quân dân keo sơn gắn bó.

Tôi rời Làng Nủ khi nắng Xuân đã phủ vàng trên những ngọn đồi. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay trên đỉnh đồi Sim, cùng những nụ cười trên khuôn mặt người dân sẽ mãi đọng lại trong tôi. Làng Nủ hôm nay nỗi đau vẫn còn, nhưng những vết sẹo đã dần tan biến. Những giấc mơ của trẻ nhỏ, những ước vọng của người dân, tất cả sẽ được viết tiếp trên mảnh đất này. Dù phía trước còn bao khó khăn phải đối mặt, song tin chắc rằng, bà con sẽ vươn lên mạnh mẽ để làm yên lòng những người đã khuất và cũng để đáp lại sự sẻ chia, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ngành, các cấp và nhân dân cả nước.

Chị Hoàng Thị Bóng (47 tuổi), một trong những người chịu mất mát nặng nề trong trận lũ quét rưng rưng kể lại: "Ngày ấy, tôi nghĩ rằng, sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau mất chồng, mất nhà cửa. Nhưng nhờ có các chú bộ đội và chính quyền hỗ trợ, mẹ con tôi đã có được ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Làng Nủ hồi sinh chính từ tình đoàn kết dân tộc và tình quân dân gắn bó bền chặt”.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoi-sinh-lang-nu-post485983.html