Học trò làm bài văn kể về cô giáo Hiền Lương, cô viết 2 lời phê gây chú ý

Một bài văn ngắn gọn, ngô nghê của học sinh lớp Một đang khiến nhiều người xúc động vì sự chân thành và tình cảm trong trẻo dành cho cô giáo.

Với học sinh tiểu học, cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn giống như người mẹ thứ hai, luôn ân cần, gần gũi và yêu thương các em. Chính vì vậy, khi có dịp viết văn về cô giáo yêu thích, các em thường bày tỏ những tình cảm chân thành, hồn nhiên và đầy xúc động. Bài văn dưới đây là một ví dụ điển hình cho những tâm tư mộc mạc ấy.

Với nhiều bạn nhỏ, cô giáo như người mẹ thứ hai. Ảnh minh họa

Với nhiều bạn nhỏ, cô giáo như người mẹ thứ hai. Ảnh minh họa

Theo đó, bạn nhỏ đã chọn cô giáo tên Hiền Lương làm nhân vật chính cho bài văn của mình.

Nguyên văn bài văn này được em trình bày như sau:
"Cô Hiền Lương là cô giáo lớp Một của em. Cô xinh như cô tiên trong truyện cổ tích. Cô có mái tóc ngắn và gọn gàng. Cô không phê bình và mắng em, cô chỉ nhắc nhở và nói nhẹ nhàng mỗi khi em làm sai. Em rất thấy cô xinh đẹp, trông như... thứ hai".

Bài văn viết về cô giáo Hiền Lương tuy còn mắc nhiều lỗi nhưng lại khiến dân tình thích thú.

Bài văn viết về cô giáo Hiền Lương tuy còn mắc nhiều lỗi nhưng lại khiến dân tình thích thú.

Qua bài văn này có thể thấy, đây đích thực là bài văn của học trò tiểu học, bởi những từ ngữ ngô nghê, câu cú lủng củng và mắc nhiều lỗi chính tả... Tuy nhiên, bài văn lại vô cùng đáng yêu bởi tình cảm mộc mạc và chân thật mà em dành cho cô giáo Hiền Lương.

Dù chưa thể diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình, nhưng qua từng câu chữ vụng về ấy, người đọc vẫn cảm nhận được sự kính trọng và tình yêu thương ngây thơ mà em dành cho cô giáo. Từ cách ví cô như “cô tiên trong truyện cổ tích” đến chi tiết “không phê bình và mắng em” cho thấy cô giáo Hiền Lương trong mắt học trò không chỉ đẹp bên ngoài mà còn đẹp ở sự dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung.

Bên cạnh nội dung bài văn, nhiều người cũng đặc biệt chú ý đến lời phê đầy nhẹ nhàng của cô giáo: "Câu kết chưa đúng. Con viết lại cho rõ ý." Cách xưng hô “cô – con” thể hiện sự gần gũi, ân cần và tận tâm của người giáo viên với học trò nhỏ. Chính sự dịu dàng ấy không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên mà còn góp phần vun đắp tình cảm cô – trò thêm sâu đậm, tạo nên môi trường học tập thân thiện và ấm áp.

Những bài văn như thế này không chỉ khiến người lớn mỉm cười vì sự ngây thơ đáng yêu, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị to lớn của tình thầy trò – một mối quan hệ thiêng liêng được vun đắp từ những điều giản dị nhất trong đời sống học đường.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/2-loi-phe-trong-bai-van-ta-co-giao-khien-dan-tinh-chu-y-202505260928469551.html