Học sinh Đà Nẵng mang Trung thu về với miền biên giới Việt - Lào

Hòa lẫn trong tiết trời se lạnh cùng màn sương mù đặc trưng từ miền cao Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là không khí rộn ràng, ấm cúng tại buổi liên hoan vui Tết Trung thu được các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) thực hiện.

Thực hiện: BẢO LÂM

Những chiếc lồng đèn Trung thu được làm từ vật dụng tái chế lung linh tỏa sáng trong buổi liên hoan cho học sinh tại Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Dịp Trung thu năm nay, cả một vùng núi thuộc xã Thượng Hóa nói chung, Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa (Quảng Bình) nói riêng, râm ran tiếng cười nói, rộn ràng tiếng trống lân, bừng sáng những ánh đèn đầy màu sắc, ...

Nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng, thích thú, đầy tò mò, lạ lẫm của các em học sinh nơi đây khi được vui Tết Trung thu mới thấy được các em cần hạnh phúc biết nhường nào. Có lẽ, đã từ rất lâu rồi các học sinh vùng cao nơi đây mới có được một cái Tết Trung thu ấm cúng, đủ đầy như lần này.

Để tổ chức được cái Tết Trung thu này, từ 2 tháng trước, các em học sinh lớp 11, 12 chuyên Toán, Hóa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dành ra nhiều tháng để chuẩn bị. Sau khi nhận thấy học sinh tại ngôi Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa chịu nhiều thiệt thòi so với các học sinh ở vùng đồng bằng, nhóm học sinh trên đã cùng nhau kêu gọi phụ huynh cùng hỗ trợ thành lập nhóm thiện nguyện "ATM ICE CREAM". Nhóm này đã tổ chức bán kem tại các lễ hội lớn diễn ra tại Đà Nẵng và gây được nguồn quỹ đáng kể. Không những thế, các em vận động các mạnh thường quân cùng đồng hành để gây thêm quỹ tổ chức chuyến đi này.

Trước khi buổi liên hoan Trung thu diễn ra, trong chiều cùng ngày, nhóm học sinh cùng phối hợp với các giáo viên tại điểm trường này tổ chức cuộc thi làm lồng đèn Trung thu từ chai nhựa nhằm giúp cho các học sinh tại đây hiểu rõ hơn về việc bảo vệ môi trường.

Ngoài việc bán kem gây quỹ từ thiện, nhóm học sinh trên còn triển khai một số hoạt động thiết thực: đi xung quanh địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số nơi tại tỉnh Quảng Nam để xin vỏ chai nhựa, lốp xe hỏng để làm thành những chiếc lồng đèn Trung thu đặc biệt.

Khi được hỏi về việc tại sao nhóm lại chọn việc đi xin chai nhựa từ nhiều nơi thay vì đến các nơi buôn bán phế liệu để mua các thứ này, em Huỳnh Minh Trí (SN 2007, nhóm trưởng nhóm thiện nguyện ATM ICE CREAM) chia sẻ: "Em nghĩ việc làm từ thiện thì cần phải đến từ tấm lòng chân thật. Việc mua đồ phế liệu về để triển khai thì khá dễ dàng, nhưng như thế nghĩa là các em đang làm kiểu hời hợt, không tận tâm với hoạt động này. Chúng em muốn tất cả mọi thứ chuẩn bị cho buổi liên hoan này đều xuất phát từ công sức, tâm huyết của mọi người".

Những phần quà mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần được nhóm học sinh trao tặng cho các học sinh tại Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa (Quảng Bình).

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa Phan Thế Dũng, cho rằng việc làm của nhóm học sinh đến từ thành phố Đà Nẵng có ý nghĩa to lớn đối với thầy và trò Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa.

"Hoạt động này là rất kịp thời và bổ ích cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Từ đó tạo cho học sinh ở các bản tại đây có thêm nhiều nguồn động lực để đến trường và phấn đấu học tập. Thông qua việc làm ý nghĩa này, tôi mong rằng sẽ có nhiều hơn các nhà hảo tâm quan tâm hơn với trẻ em đồng bào tại đây để giúp cho các em thêm phần động lực để đến trường", ông Dũng nói thêm.

Nhiều trẻ em chăm chú ngồi xem những màn biểu diễn lân, văn nghệ... tại buổi liên hoan.

Qua chuyến đi lần này, thông điệp các em muốn gửi đến cộng đồng không chỉ là mang đến Tết Trung thu vui vẻ, ấm cúng cho trẻ em vùng cao Quảng Bình, mà còn là mong muốn mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Ngoài những hoạt động trên, nhóm còn triển khai kêu gọi hỗ trợ cây xanh, cây ăn quả, hoa... rồi trồng và trao tặng với mong muốn giúp người bệnh tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố có thêm không gian xanh để vui chơi, thư giãn.

BẢO LÂM

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202309/hoc-sinh-da-nang-mang-trung-thu-ve-voi-mien-bien-gioi-viet-lao-3956686/