Hỗ trợ trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày 23-4, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải cùng đoàn công tác của Quỹ đã đến nơi ở trọ của gia đình em Nguyễn Quốc Bảo ở gần Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ đối với trường hợp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

Mẹ của em Nguyễn Quốc Bảo, chị Phạm Thị Quỳnh Anh, cho con ăn bằng ống thuần thục như một bác sĩ. Ảnh: Vương Long
Căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội là nơi mẹ con em Nguyễn Quốc Bảo ở tạm trong những ngày đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Do bệnh tật, em Bảo chỉ ăn uống được qua đường xông. Mẹ của em Bảo, chị Phạm Thị Quỳnh Anh, cho con ăn bằng ống thuần thục như một bác sĩ, bởi đây là công việc quá đỗi thân quen hằng ngày của chị để duy trì sự sống cho con.
Tại buổi đến thăm, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải đã ân cần động viên, chia sẻ trước hoàn cảnh của em Nguyễn Quốc Bảo, đồng thời trao hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt và các phần quà cho em với mong muốn nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần giúp gia đình em vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải trao quà và tiền mặt hỗ trợ mẹ con em Nguyễn Quốc Bảo. Ảnh: Vương Long
Nguyễn Quốc Bảo sinh năm 2021, là trường hợp trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 2 tháng tuổi, các bác sĩ kết luận em bị đục thủy tinh thể bẩm sinh. 5 tháng tuổi, Quốc Bảo tiếp tục được chẩn đoán bị bệnh bại não, chậm phát triển vận động. Em thường xuyên bị viêm phổi, đau dạ dày và nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến tiêu hóa, hô hấp...
Mẹ của Nguyễn Quốc Bảo, chị Phạm Thị Quỳnh Anh (thôn 7, xã Sông Khoai, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) gặp vô vàn khó khăn. Nhà có 2 chị em gái, mẹ đã mất, bố bị tai biến, em gái đi lấy chồng xã khác, bản thân chị là mẹ đơn thân, là lao động chính trong nhà, mọi việc đều do chị lo toan, gánh vác. Để có tiền trang trải cuộc sống và chăm con không may bị bệnh tật, chị đã làm nhiều công việc khác nhau như: Gội đầu, bán hàng online đồ gia dụng, đồ ăn uống…
Ròng rã 4 năm qua, tháng nào chị Phạm Thị Quỳnh Anh cũng trải qua hành trình hơn trăm cây số ôm con vào viện, nhanh thì ở trọ tạm một vài ngày, lâu thì ở trọ thậm chí 1-2 tuần lễ. Nhiều đêm thức trắng trông con, chị chỉ hy vọng có một ngày con được sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Chị tâm sự: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Dù con bệnh tật thế nào, tôi vẫn luôn tin chỉ cần mình còn cố gắng, con sẽ còn cơ hội sống. Tôi chỉ ước một điều duy nhất là con của mình được khỏe mạnh, có thể đi lại được, có thể nói cười như bao đứa trẻ khác và đặc biệt có thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời”.
Theo Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải, một nhiệm vụ quan trọng của Quỹ là thực hiện chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên. Vì vậy, cùng với việc trao quà, tiền mặt mang tính chất hỗ trợ khẩn cấp giúp mẹ con chị Phạm Thị Quỳnh Anh và cháu Nguyễn Quốc Bảo vượt qua khó khăn trước mắt, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam mong muốn trường hợp trẻ bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng, giúp em Quốc Bảo có cơ hội sớm bình phục và có cuộc sống tốt đẹp hơn./.