Man Utd vô địch FA Cup

Đêm 25/5, Man Utd thắng Man City 2-1 để giành chức vô địch FA Cup đầu tiên sau 8 năm chờ đợi.

Khoảng thời gian đầu của trận chung kết, 2 CLB thi đấu với tốc độ khá chậm. Man City cho thấy sự thận trọng bằng việc thường xuyên lùi toàn bộ quân số về sân nhà mỗi khi đối thủ có bóng.

Đến phút thứ 8, MU có cơ hội đầu tiên. Garnacho tung cú sút sau đường chuyền của Bruno Fernandes. Bóng đi căng nhưng không thể gây khó khăn cho Stefan Ortega.

Nửa hiệp một trôi qua, Man City vẫn chơi với tốc độ khá chậm. Đoàn quân của Pep Guardiola cầm bóng 70% nhưng chưa có lần dứt điểm trúng đích nào. De Bruyne, Rodri đang cố tạo cơ hội cho Haaland từ những pha câu bổng vào vùng cấm. Tiền đạo người Na Uy không có khoảng trống dứt điểm khi bị Raphael Varane theo sát.

 Cú đặt lòng chuẩn xác của Mainoo.

Cú đặt lòng chuẩn xác của Mainoo.

Trong thế trận cân bằng, MU bất ngờ mở tỷ số sau sai sót của hàng thủ Man City. Phút 30, Josko Gvardiol và Stefan Ortega thi đấu không hiểu ý, tạo điều kiện cho Alejandro Garnacho thoải mái dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số trận chung kết FA Cup.

Sau khi thủng lưới, Man City mới đẩy cao đội hình. Phút 38, mành lưới của Ortega rung lên lần thứ 2, sau pha đệm cận thành của Rashford. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Garnacho. Ở ngoài đường biên, Pep Guardiola đã nổi giận với màn thể hiện thiếu tập trung của hàng thủ, đặc biệt là vị trí của Gvardiol.

CĐV MU không phải tiếc nuối lâu. Chỉ 1 phút sau, "Quỷ đỏ" đã có bàn thắng thứ 2, sau một pha triển khai tấn công đầy ấn tượng. Xuất phát từ pha chuyền dài của Rashford, bóng lần lượt qua chân Garnacho, Bruno rồi dược đưa vào lưới sau pha đặt lòng gọn gàng của Kobbie Mainoo.

Ngay đầu hiệp hai, Man City đã tràn lên pressing và tạo sức ép lớn lên hàng thủ Man Utd. Phút 55, cơ hội ngon ăn đầu tiên đã đến với nhà ĐKVĐ Premier League. Nỗ lực dứt điểm của Haaland đánh bại được Onana nhưng bóng lại tìm đến xà.

Phút 60, Onana có lần đầu tiên phải trổ tài. Kyle Walker tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm. Bóng đi vào góc xa nhưng chưa đủ khó để đánh bại Onana. 4 phút sau, khoảng trống mở ra trước mặt Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina làm HLV Pep Guardiola thất vọng với cú đặt lòng chân trái đưa bóng đi ra ngoài.

Nỗ lực gây sức ép của Man City được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 87. Doku đi bóng từ cánh trái, trước khi tung cú sút căng. Onana chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho Man Utd.

Nỗ lực muộn màng của Doku là không đủ để giúp Man City lật ngược tình thế. Trận chung kết khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Man Utd. Chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh sẽ trở lại với Old Trafford sau 8 năm chờ đợi.

Chức vô địch FA Cup còn mang về cho Man Utd tấm vé dự Europa League, bất chấp việc họ chỉ đứng thứ 8 tại Premier League. Theo đó, Chelsea sẽ bị đẩy xuống Conference League, trong khi Newcastle không được dự cúp châu Âu.

Ở lần thứ 2 tái đấu kình địch cùng thành phố, MU ra sân với sơ đồ không có tiền đạo. Bruno Fernandes được giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự để thi đấu trong vai trò tiền đạo ảo. Phía sau anh là Scott McTominay, cầu thủ có khả năng chọn vị trí khá tốt.

Casemiro có phong độ không tốt nên phải nhường chỗ cho Sofyan Amrabat. Tiền vệ người Morocco và Raphael Varane sẽ thi đấu hết mình trong lần ra sân cuối cùng cho Man Utd. Sát cánh cùng Varane là Lisandro Martinez. Đây cũng là cặp trung vệ tốt nhất của MU vào lúc này.

Ở bên kia chiến tuyến, Man City có đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ vị trí thủ môn của Ederson. Stefan Ortega, thủ môn số 2 của nhà ĐKVĐ Premier League cũng có phong độ "không phải dạng vừa".

Ở chung kết FA Cup 2022/23, MU đã thua 2-1. Cả hai bàn đều được ghi bởi những cú sút xa của Ilkay Gundogan. Tiền vệ người Đức giờ đã rời đi. Thủ môn của Man Utd cũng không còn là De Gea. CĐV mong chờ màn đối đầu hấp dẫn bậc nhất, khi cả hai CLB đều dốc toàn bộ sức lực và sự tập trung với mục tiêu mang về phòng truyền thống chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh.

 Đội hình ra sân của 2 CLB.

Đội hình ra sân của 2 CLB.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-utd-vo-dich-fa-cup-post1477496.html