Hiện đại nhưng không 'hại điện'

Bác ạ! Em sang có sớm quá không? - À không! Chú ngồi bàn nước chờ tôi chút, tôi tưới nốt mấy chậu cây kẻo tí nắng lên héo quắt hết chú ạ. Sáng nào cũng thế, tưới tắm cho vạt rau, luống hoa với mấy chục chậu cây cảnh cũng khoảng nửa tiếng. Chiều lại thế. Có hôm còn tưới cho cả mấy gốc cam, chanh, quýt, bưởi… đến tối mịt. Đận này nắng gắt, sáng tưới đẫm vậy mà trưa lá, hoa đã héo quắt xót lắm chú à.

- À vâng! Các nhà khoa học lĩnh vực khí tượng thủy văn đã cảnh báo: Năm nay số ngày nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn so với năm ngoái. Nhiều khả năng còn xuất hiện những giá trị nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cũ. Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài từ tháng 5 - 8 mà cao điểm là tháng 6, 7 đấy bác. Thời tiết khắc nghiệt thế người còn héo nữa là cây. Mà ở quê các bác còn có điều kiện điện, nước xa xỉ thế không những phục vụ sinh hoạt, chăm người mà còn tưới cây nữa, chứ ở thành phố chúng em tiết kiệm điện triệt để bác ạ. Vì tăng hóa đơn tiền điện là một nhẽ, nếu dùng quá tải còn bị cắt luân phiên. Mà trên thành phố bác biết rồi, toàn nhà ống với nhà hộp, mất điện không quạt, không điều hòa thì chỉ có nước ra ngoài tìm chỗ thân quen lánh tạm.

- Thảo nào độ này thấy nhà chú năng về quê!

- Vâng! Cũng đang hè các cháu không phải đi học cho chúng về quê với các bác, anh chị em cho chúng được trải nghiệm lại gắn kết tình cảm gia đình, quê hương bác ạ. Thế ở quê mình không bị cắt điện luân phiên à bác?

- Cắt nhiều là đằng khác. Chú cứ ở đây vài ngày xem. Có hôm còn cắt tới cả ngày luôn ấy chứ!

- Thế mà sao bác vẫn… hoang thế. Bóng đèn cao áp ở góc sân kia giờ này vẫn sáng, bơm nước tưới cây cứ vè vè…

- Úi giời! Chú ở phố mà lạc hậu quá! Toàn năng lượng sạch từ thiên nhiên đấy chú ạ.

- Thế à bác. Em cứ tưởng…

- Tưởng tôi hoang phí thế hả? Chú cứ nghỉ hưu như tôi xem lại chẳng chắt chiu từng đồng ấy chứ! Huống chi trong điều kiện các hồ thủy điện cạn nước, tiết kiệm điện được coi là "quốc sách”, " thượng sách” mà mình lại hoang phí thế sao được. Để tiết kiệm tôi đã mày mò thay đổi gần hết các thiết bị điện phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Giờ thì téc nước rồi bóng điện cao áp kia chạy bằng năng lượng mặt trời; bóng đèn trong nhà dùng loại bóng tiết kiệm điện; nấu ăn dùng bếp ga hoặc bếp từ của Nhật. Còn nước tưới thì tôi xây cái bể lớn để tận dụng mạch nước chảy từ trên đồi dùng được quanh năm. Những ngày sau mưa như hôm nay chỉ cần nối vòi dẫn từ trên cao là có thể tưới không cần phải máy bơm, kích gì sất. Tôi còn đang tính mua cái máy phát điện bằng năng lượng mặt trời nho nhỏ để dùng vừa tiết kiệm tiền điện hàng tháng, chủ động được nguồn điện lại vừa xanh, sạch, bảo vệ môi trường chú ạ.

- Úi chà! Đúng là bác thức thời, hiện đại thật đấy!

- Ờ! Hiện đại nhưng không "hại điện” chú nhỉ!

Lam Nguyệt (CTV)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/179942/hien-dai-nhung-khong-hai-dien.htm