Hết lòng với công nhân

Không chỉ san sẻ khó khăn, nhiều chủ nhà trọ còn chỉ bảo công nhân cách sống, sinh hoạt cho phù hợp với văn minh đô thị

"Ở với cô Năm quen rồi nên giờ vợ chồng tôi chẳng muốn chuyển đi đâu vì cô không chỉ tốt bụng, chu đáo mà còn lo lắng cho công nhân (CN) ở trọ như con cháu trong gia đình" - anh Nguyễn Châu Duy Bảo, CN Công ty TNHH Paiho (KCN Tân Tạo; quận Bình Tân, TP HCM), nhận xét về chủ nhà trọ Đào Thị Quá (tại 164/8 đường Tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Bà Quá là chủ nhà trọ điển hình được LĐLĐ TP HCM chọn đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Đầy ắp nghĩa tình

Bà Quá năm nay 55 tuổi, kinh doanh nhà trọ hơn 10 năm. Chồng mất sớm, bà không đi bước nữa mà một mình nuôi 3 con và chăm sóc mẹ chồng. Trên mảnh đất gia đình bên chồng cho, bà gom góp tiền xây được 26 phòng với 70 CN đang ở trọ. Mỗi phòng trọ có diện tích 12 m2, có gác và bà cho thuê với giá 1,3 triệu đồng/phòng/tháng. "Hầu hết CN quê ở miền Tây, tính tình hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên tôi cũng không phiền lòng gì, chỉ nhắc nhở các em, các cháu sống tốt hơn" - bà Quá cho biết.

Nhiều năm nay, khu nhà trọ của bà Quá được chính quyền địa phương đánh giá cao bởi an ninh trật tự rất tốt. Không chỉ nhắc nhở CN xây dựng nếp sống văn minh, bà còn chăm sóc họ như con cháu trong nhà. Nhờ sự quan tâm ấy mà khu trọ chưa bao giờ xảy ra mất cắp, CN sống hòa thuận, yêu thương nhau. Dịch Covid-19 bùng phát khiến đời sống CN thêm khó khăn, hiểu điều đó nên bà chủ động giảm giá cho thuê (300.000 đồng/phòng) trong 2 tháng liền. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết nguyên đán là bà lại bỏ tiền túi tặng mỗi phòng trọ một phần quà gồm nhu yếu phẩm như gạo, nước tương, dầu ăn… Với CN quá khó khăn, bà còn lì xì riêng và cho tiền để họ tự tổ chức tất niên, vui chơi tại khu trọ. "Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có khoảng 5 phòng trọ không về quê ăn Tết. Với những CN ở lại TP ăn Tết, tôi sẽ thăm hỏi, chăm lo riêng" - bà Quá cho hay.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà Tết cho ông Đặng Văn Hương, chủ nhà trọ tại quận 7. Ảnh: THANH NGA

Khu nhà trọ gồm 40 phòng của bà Nguyễn Thị Xuân Hà (26/1 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP HCM) vừa được sửa sang nên khá sạch sẽ, thoáng mát. 100 lao động thuê phòng chủ yếu quê Sóc Trăng, làm việc tại các doanh nghiệp hoặc buôn bán nhỏ, đời sống rất khó khăn. Thông cảm với khó khăn của họ, nhiều năm qua, giá thuê phòng luôn được bà Hà giữ ổn định ở mức 1,5 triệu đồng/tháng. Dịp Tết hằng năm, bà luôn tặng quà cho CN ở trọ để động viên họ. Đợt cao điểm dịch Covid-19, bà còn hỗ trợ gạo 2 lần cho tất cả phòng trọ, mỗi lần 20 kg.

Bà Hà chia sẻ: "Càng tiếp xúc càng thấy thương CN ở trọ, nhất là những người phải xa quê kiếm sống. Trong khả năng của mình, tôi giúp được họ đến đâu thì giúp". Hơn 10 năm sống ở khu trọ cùng chồng và gia đình 4 người con, bà Nguyễn Thị Phèn (65 tuổi) bày tỏ: "Ở đây ai cũng quý cô Hà bởi tính tình dễ gần, luôn thương yêu và chia sẻ khó khăn với lao động nghèo. Chính vì vậy, gia đình tôi xem đây như nhà mình nên không muốn rời đi".

Như một gia đình

Với hơn 160 CN ở trọ tại khu nhà trọ số 487/47B Võ Thị Nhờ, quận 7, TP HCM, ông Mười Hương (tên thường gọi của ông Đặng Văn Hương, 75 tuổi, chủ nhà trọ) không khác gì người thân trong gia đình.

Dù tuổi đã cao nhưng ông Mười Hương còn rất minh mẫn, có thể nhớ hầu hết tên tuổi của từng thành viên các gia đình CN sống trong khu trọ. Lúc rảnh rỗi, ông thường đến các phòng trọ trò chuyện, hỏi han tình hình cuộc sống, việc làm của CN, ai có khó khăn gì, ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Khu nhà trọ của ông Mười Hương có 70 phòng với diện tích khoảng 12 m2/phòng, các phòng trọ được xây dựng kiên cố với trần cao nên nhìn rất thông thoáng. Đặc biệt, nơi đây còn được trang bị tủ sách, bàn bóng bàn để CN thư giãn.

Điều khiến hầu hết CN ở trọ nơi đây không muốn rời đi là bởi nhiều năm qua, ông Mười Hương vẫn ổn định giá thuê từ 1,3-1,5 triệu đồng/phòng/tháng. Những CN có hoàn cảnh khó khăn được ông giảm giá thuê. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, thấy nhiều CN nghỉ việc ở nhà, ông Mười Hương đến từng phòng tìm hiểu từng hoàn cảnh để có hướng giúp đỡ. Tùy mức độ khó khăn của từng người, ông đã giảm tiền trọ từ 200.000-700.000 đồng/phòng. Ông Mười Hương cho biết: "Dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của CN ở trọ, trong khả năng của mình, tôi muốn góp một phần để san sẻ với họ. Tết này, gia đình tôi cũng đã có kế hoạch để chăm lo Tết thêm cho các cháu. Ngoài tổ chức tiệc tất niên vào ngày 31-1, tôi cũng tặng mỗi phòng trọ một phần quà gồm nhu yếu phẩm để các em, các cháu ăn Tết đầy đủ hơn".

Đến thăm khu nhà trọ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tình cảm của gia đình ông Mười Hương dành cho CN. "LĐLĐ TP rất trân quý tấm lòng và sự sẻ chia thiết thực của chú dành cho anh chị em CN ở trọ, nhất là những trường hợp bị giảm thu nhập, mất việc làm trong thời gian qua, mong rằng chú sẽ tiếp tục hỗ trợ để đời sống anh chị em CN ngày càng được cải thiện hơn" - bà Thúy chia sẻ.

Kỳ tới: Cùng nhau vượt khó

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/het-long-voi-cong-nhan-20210120211648519.htm