'Hát giữa mọi người không ngại ngần'

Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất vừa được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), du khách dễ dàng nhận ra những người đàn ông Jrai, Bahnar tự tin đóng khố, còn phụ nữ tự hào khi được khoác lên mình chiếc váy thổ cẩm truyền thống. Không còn những rụt rè, tự ti trước không gian lạ, họ đã tự tin giới thiệu đến du khách, phô diễn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Nhiều du khách khá bất ngờ trước nhiệt huyết của đông đảo bà con và nghệ nhân Bahnar, Jrai tại lễ hội. Chị Nguyễn Thị Thanh (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) kể: “Những năm trước, khi tôi đến tham quan một số ngôi làng ở Gia Lai, đa số đồng bào bản địa còn rất rụt rè. Họ ngại khi đóng khố và mặc trang phục của dân tộc mình để du khách chiêm ngưỡng. Vậy mà bây giờ, họ rất tự tin mặc trang phục dân tộc mình, chơi những nhạc cụ đặc trưng và tươi cười giới thiệu với mọi người”.

Nhiều du khách cho rằng, khi người dân tự tin quảng bá văn hóa truyền thống, ở họ toát lên thần thái, vẻ đẹp riêng có của dân tộc mình. Trong không gian sinh hoạt của cộng đồng thông qua các hoạt động như: trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn tạc tượng, đan lát, dệt vải…, họ đã đưa tới cho du khách những trải nghiệm mới mẻ nhưng lại rất gần gũi. Ở tuổi 85, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Ô Bhung (huyện Krông Pa) lần đầu tiên nhận thấy việc đóng khố ở nơi ngoài khuôn viên buôn làng mà không phải ngại ngùng. “Từ xưa tới nay, tôi và lũ trai làng chỉ tự tin đóng khố khi tham gia hội làng thôi. Nhiều lúc có lễ hội tổ chức ở thành phố, chúng tôi cũng ngại khi mặc khố trước mặt những người lạ. Vậy nhưng, khi nhiều du khách thích thú và muốn tìm hiểu, chúng tôi sẵn sàng quảng bá tới mọi người. Chiếc khố là hồn cốt của văn hóa dân tộc nên phải giữ gìn”-ông Rơ Ô Bhung bày tỏ.

Nhiều du khách cho rằng, khi người dân tự tin quảng bá văn hóa truyền thống, ở họ toát lên thần thái, vẻ đẹp riêng có của dân tộc mình. Ảnh: Mai Ka

Nhiều du khách cho rằng, khi người dân tự tin quảng bá văn hóa truyền thống, ở họ toát lên thần thái, vẻ đẹp riêng có của dân tộc mình. Ảnh: Mai Ka

Còn với những người trẻ như nghệ nhân Rơ Châm Huyn (20 tuổi, huyện Chư Păh), lúc đầu cũng có chút ngại ngùng vì có nhiều người lạ nhìn ngắm mình nhưng lâu dần, anh thấy rất vui và tự hào. Không chỉ đầy tự tin đánh lên những nhịp chiêng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, anh còn sẵn sàng giới thiệu, chia sẻ với du khách về những nét đặc trưng của văn hóa dân tộc mình.

Những người phụ nữ Bahnar, Jrai hôm nay cũng không còn bẽn lẽn nấp sau cánh cửa hay cặm cụi trong gian bếp nữa mà đã cùng nhau mặc thật đẹp, trang điểm thật rạng rỡ và tự tin giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc mình với khách tham quan. Trang phục thổ cẩm lung linh giữa phố và điệu xoang nối dài trở thành “đặc sản” níu chân du khách. Không chỉ những cô gái trẻ mà những người già cũng vô cùng duyên dáng, uyển chuyển trong nhịp xoang truyền thống. Những hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, tạc tượng, đan lát, dệt vải… đậm đà bản sắc dân tộc và là một trong những yếu tố độc đáo hấp dẫn khách du lịch.

Thoát ra khỏi sự rụt rè, ngại ngùng, những người Bahnar, Jrai hôm nay đã tự tin phô diễn bản sắc vốn có của dân tộc mình trước bạn bè gần xa như lời ca khúc “Lời hát đi tìm nữ thần mặt trời” của Y Phôn K’Sor: “Hát giữa mọi người không ngại ngần/bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời...”. Sự chủ động hợp tác và giao lưu về văn hóa, quảng bá nét tinh hoa văn hóa của các chủ nhân di sản thật đáng quý xiết bao.

MAI KA

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202205/hat-giua-moi-nguoi-khong-ngai-ngan-5775217/