Hành trình chinh phục và kết nối
Giữa núi rừng đại ngàn Tây Bắc, nơi mây trời hòa quyện với đỉnh núi cao vời vợi, Giải leo núi 'Bước chân trên mây' lần thứ II năm 2025 chính thức diễn ra tại huyện Trạm Tấu từ ngày 11 - 13/4 đã để lại những dấu ấn sâu đậm với các vận động viên cũng như những người yêu thể thao mạo hiểm. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thể thao, đây còn là dịp quảng bá vẻ đẹp hoang sơ của Tà Xùa - một trong những 'thiên đường mây' nổi tiếng nhất Việt Nam đồng thời giới thiệu văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao tới du khách trong và ngoài nước.

Những vận động viên về đích sớm nhất trong Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ II năm 2025.
Tà Xùa - ngọn núi cao 2.865 mét so với mực nước biển, nằm giữa ranh giới huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La - từ lâu đã được xem là điểm đến mơ ước của dân "phượt” và người yêu trekking. Không chỉ hấp dẫn bởi độ cao, Tà Xùa còn sở hữu khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, đặc biệt là những biển mây cuồn cuộn vắt ngang núi như dải lụa trắng giữa trời xanh.
Trong khuôn khổ giải năm nay, có 100 vận động viên là phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên toàn quốc đã tham gia chinh phục đỉnh núi huyền thoại này. Xuất phát từ chòm Sáng Nhù, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, các vận động viên vượt qua quãng đường 12 km đường rừng hiểm trở để đến với đỉnh Tà Xùa.
Dọc hành trình là những khu rừng nguyên sinh phủ đầy rêu phong, những cây đỗ quyên cổ thụ vươn mình kiêu hãnh trong sương mờ, đặc biệt là đoạn "Sống lưng khủng long” - nơi chỉ rộng chưa đầy một mét, hai bên vực sâu hun hút, mang đến cảm giác thót tim và phấn khích tột độ.
Sau khi hoàn thành chặng đường, vận động viên Nguyễn Thị Hiền Trang - phóng viên Báo Yên Bái cho biết: "Tôi đã tham gia nhiều hoạt động thể thao ngoài trời nhưng leo Tà Xùa là trải nghiệm đặc biệt nhất. Cảnh sắc nơi đây như chốn bồng lai, còn cảm giác khi đứng trên "Sống lưng khủng long” thật sự không thể nào quên. Điều khiến tôi cảm phục nhất là sự chu đáo của Ban Tổ chức, từ việc đảm bảo an toàn đến chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho vận động viên”.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho các vận động viên, Ban Tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các điểm nghỉ được chọn lựa ở những vị trí bằng phẳng, không có nguy cơ sạt lở, có lực lượng hỗ trợ túc trực thường xuyên. Đặc biệt, tại những đoạn nguy hiểm như "Sống lưng khủng long”, lực lượng cứu hộ bố trí sẵn dây dẫn, cột mốc để hỗ trợ vận động viên vượt qua an toàn.
Các vận động viên cũng được hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, di chuyển trong suốt hành trình. Đây không chỉ là lời tri ân cho sự tham gia nhiệt tình của các nhà báo mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách, thân thiện của đất và người Trạm Tấu. Nhiều vận động viên lần đầu tiên đến với Tà Xùa không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của thiên nhiên nơi đây.
Những rặng núi trập trùng nối tiếp nhau, mây trời bồng bềnh như đang ở chốn tiên cảnh. Không khí trong lành, không gian yên tĩnh và sự giản dị, chân chất của người dân địa phương đã để lại ấn tượng sâu đậm với các vị khách phương xa. Nhiều người chia sẻ rằng, sau giải đấu, họ không chỉ có thêm trải nghiệm quý giá mà còn nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với vùng cao Tây Bắc - nơi có những giá trị nguyên sơ đáng được trân trọng và gìn giữ.
Ông Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu khẳng định: "Chúng tôi kỳ vọng "Bước chân trên mây” sẽ trở thành thương hiệu du lịch riêng biệt của Trạm Tấu. Giải đấu không chỉ tạo ra một sân chơi lành mạnh mà còn góp phần quảng bá tiềm năng du lịch mạo hiểm, sinh thái của địa phương đến với đông đảo du khách”.
Giải leo núi "Bước chân trên mây” lần thứ II năm 2025 đã chính thức khép lại nhưng dư âm sẽ còn vang vọng mãi. Không chỉ là thử thách thể chất, đây còn là hành trình kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa cộng đồng báo chí với người dân vùng cao, giữa thể thao và văn hóa, du lịch. Với những gì đã và đang thể hiện, Trạm Tấu hoàn toàn có cơ sở để biến "Bước chân trên mây” trở thành sự kiện thường niên có tầm vóc, đưa Yên Bái vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thể thao của Việt Nam.
Sau thành công của Giải leo núi "Bước chân trên mây” lần thứ I năm 2023, lượng khách du lịch đến với huyện Trạm Tấu tăng đột biến. Năm 2024, huyện đã đón hơn 150.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 120.000 triệu đồng, bằng 136,36% kế hoạch năm - một con số đầy ấn tượng đối với một địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn.
Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/350108/hanh-trinh-chinh-phuc-va-ket-noi.aspx