Hàng ngàn ngọn nến cầu nguyện hòa bình thắp sáng đêm Vesak tại núi Bà Đen
Hàng người đã hội tụ về núi Bà Đen (Tây Ninh) để thắp lên những ngọn nến cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, an lạc.
Tối 8-5, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc – Vesak 2025, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn (núi Bà Đen, Tây Ninh), lan tỏa thông điệp hòa bình và từ bi đến toàn thế giới.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 đại biểu và chư tôn đức giáo phẩm đến từ nhiều quốc gia.

Trong không gian giữa lòng “nóc nhà Nam Bộ”, hàng ngàn Phật tử cùng nhau tụng kinh, thắp nến và thả hoa đăng, hướng tâm cầu nguyện cho một thế giới an lạc.

Trong không gian của quảng trường Tây Bổ Đà Sơn – nơi được xem là trái tim tâm linh của núi Bà Đen – hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng, tạo nên một biển ánh sáng lung linh, huyền diệu.



Những lời kinh trầm ấm hòa trong làn khói hương, giữa ánh sáng của trí tuệ và từ bi, lan tỏa năng lượng tích cực, gửi đi thông điệp về hòa bình, đoàn kết và tình thương đến khắp năm châu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh – quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – chia sẻ: “Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa tâm linh, với núi Bà Đen là điểm đến tín ngưỡng quan trọng bậc nhất Nam Bộ. Việc tôn trí xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ tại đây là một vinh dự lớn, đồng thời khẳng định vị thế của Tây Ninh như một trung tâm giao lưu văn hóa – tâm linh mang tầm quốc tế.”

Ông Thanh nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện tôn giáo mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia trên nền tảng giá trị Phật pháp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cầu nguyện trong buổi lễ.

Sau khi hoàn thành các nghi thức lễ chính, các Phật tử di chuyển đến khu vực để thả hoa đăng.

Đông đảo phật tử tập trung quanh quảng trường Tây Bổ Đà Sơn chờ thả hoa đăng.

Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn (núi Bà Đen, Tây Ninh).

Mỗi ngọn đèn được thắp sáng là sự gửi gắm tâm nguyện thiện lành, an lạc, mong ước cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước được thái bình, nhân dân được mạnh khỏe, bình an.

Bạn Thùy Trang, đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Mình đến đây từ hôm qua để cảm nhận không khí và quay lại hôm nay vì đường sá thuận tiện. Đây là lần đầu mình đến núi Bà Đen. Dù nghe nói Tây Ninh nắng nóng, nhưng thời tiết lại rất dễ chịu, càng về chiều tối càng mát mẻ. Lần đầu tiên mình tận mắt thấy hiện tượng mây ngũ sắc – một khoảnh khắc đặc biệt và khó quên. Hôm nay, mình đảnh lễ ngọc xá lợi Đức Phật và thả đèn hoa đăng trên đỉnh núi. Không khí trang nghiêm, ai cũng thành tâm. Là người làm nội dung văn hóa, ẩm thực, mình tranh thủ phỏng vấn nhiều Phật tử – có người đến từ rất xa, ai cũng xúc động, ánh mắt họ ánh lên niềm tin và lòng thành với Phật pháp.”

Bạn Nguyễn Thùy Tiên đến từ (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Không gian nơi đây mang một vẻ tĩnh lặng khiến ai đến cũng tự nhiên lắng lòng, hướng tâm về Phật, về sự an lành và hòa bình. Em cảm nhận rất rõ sự kết nối vô hình nhưng sâu sắc giữa những con người xa lạ – tất cả cùng chung một niềm tin, một lòng thành”.




Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc – Vesak 2025, diễn ra từ ngày 6 đến 8-5, là sự kiện văn hóa – tôn giáo quốc tế lớn nhất trong năm, nhằm tôn vinh các giá trị từ bi, hòa bình và nhân văn toàn cầu.