Hai thanh niên đồng hương ra phố 'ăn bay'

Ở quê không có việc làm nên đầu tháng 3-2025, Đoàn Thanh Nam (2008, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ra Đà Nẵng tìm việc. Vốn không có nghề nghiệp nên loay hoay mãi Nam vẫn chưa thể tìm được việc làm ổn định. Với lưng vốn ít ỏi mang theo từ quê nhà chẳng mấy chốc đã cạn, Nam nảy sinh ý định đi chiếm đoạt tài sản người khác bán lấy tiền tiêu xài.

Tối 17-3-2025, từ nhà trọ trên đường Chế Lan Viên (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Đoàn Thanh Nam rảo quanh các tuyến đường ở quận Ngũ Hành Sơn tìm “con mồi”. Đến gần 21 giờ cùng ngày, đang đi trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An), Nam thấy một phụ nữ nước ngoài đang sử dụng ĐTDĐ Iphone nên ra dấu hỏi giờ. Người phụ nữ lấy điện thoại ra cho Nam xem giờ thì bất ngờ đối tượng giật lấy chiếc điện thoại nhanh chân chạy vào đường hẻm, trở về nhà trọ.

Sáng 18-3-2025, Nam đón xe buýt về quê để tìm nơi tiêu thụ chiếc điện thoại vừa cướp giật được. Trong quá trình mang tài sản đi tiêu thụ, Nam vô tình làm rơi xuống đất, làm vỡ màn hình nên chỉ bán được với giá 600 ngàn đồng...

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị cướp tài sản là bà Alyson Ray Simums (1972-quốc tịch Mỹ), các trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát hình sự (Khu vực 2) - Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ được đối tượng Đoàn Thanh Nam. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Nam đã thừa nhận hành vi cướp giật ĐTDĐ của bà Alyson Ray Simums.

Tương tự, cũng không có công việc ổn định nên đầu năm 2025, Nguyễn Thanh Phong (2004, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) rời quê ra Đà Nẵng chạy xe ôm công nghệ. Thế nhưng, với tật “siêng ăn, nhác làm”, thu nhập từ những cuốc xe không thể thỏa mãn nhu cầu ăn tiêu nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Khoảng 22 giờ ngày 25-3-2025, Phong mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy BKS 92MA-033.87 dọc tuyến đường biển tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tìm người nước ngoài để cướp giật tài sản. Khi đi đến đường Võ Nguyên Giáp, Phong phát hiện anh Kim Myungil (1974, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ liền chạy xe theo quan sát. Lợi dụng lúc anh Kim Myungil sơ hở, Phong điều khiển xe áp sát, giật chiếc túi xách hiệu LV (loại túi kẹp nách) của anh Kim rồi tăng tốc tẩu thoát.

Sau khi gây án, Phong chạy xe đi đến đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) dừng lại thay áo để tránh bị phát hiện và kiểm tra trong túi xách thấy có 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung S23 cùng một số giấy tờ và 5 triệu đồng, 400USD. Để tránh việc bị lực lượng CA phát hiện, Phong chỉ lấy 5 triệu đồng và 400USD, số tài sản còn lại Phong vứt trên vỉa hè rồi về phòng trọ ngủ.

Đến trưa 26-3-2025, Phong đến hiệu vàng Dũng Lan (tại chợ Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) đổi 400 USD sang tiền Việt Nam được hơn 10 triệu đồng, dùng 8,5 triệu đồng đi trả nợ, số tiền còn lại tiêu xài.

Từ tin báo của người bị hại, các TS Phòng Cảnh sát hình sự (Khu vực 2)- Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Phước Mỹ nhanh chóng điều tra, truy xét thủ phạm. Đến tối 27-3-2025, các TS đã làm rõ thủ phạm là Nguyễn Thanh Phong. Trước những chứng cứ được các TS đưa ra, Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Như vậy, chỉ vì một chút túng thiếu nhất thời Đoàn Thanh Nam và Nguyễn Thanh Phong đã sa chân vào lao lý... Âu đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ có ý định kiếm tiền bất chính.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hai-thanh-nien-dong-huong-ra-pho-an-bay-post312225.html