Hai công nhân bị đá đè tử vong trên xe container: Vợ đang mang bầu, vừa đi làm thì gặp nạn

Vợ mới mang bầu, anh Tân và anh Sơn xin làm thợ đá ốp gần nhà để tiện chăm sóc vợ con. Trong lúc chuyển đá từ trên xe xuống nhà xưởng không may gặp tai nạn khiến hai anh tử vong.

Mồ côi bố từ nhỏ, nay con lại đội tang cha!

Căn nhà ống cấp bốn của vợ chồng anh Hoàng Văn Tân (36 tuổi, ở xóm 4, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - một trong ba nạn nhân tử vong trong vụ đá đè trên xe container) nằm lọt thỏm giữa khu dân cư.

Căn nhà ống nhỏ của gia đình anh Tân.

Nhà đã được xây dựng từ lâu nhưng bức tường bên ngoài mới được sơn lại hơn một năm nay.

Một người phụ nữ trong làng thở dài chia sẻ khi phóng viên hỏi đường: “Thương lắm chú ạ, anh Tân mồ côi bố từ nhỏ, giờ hai con anh ấy lại mang tang cha. Chúng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, vợ thì đang mang bầu".

Chị Hoàng Thị Thảo (chị gái anh Tân) cho biết: Tân là con thứ 4 trong gia đình có 5 người con (hai gái, ba trai). Năm anh lên 11 tuổi thì bố mất vì bạo bệnh, một thời gian sau mẹ cũng “bỏ đi, về bên bố”. Năm chị em nương tựa nhau, rũ bùn mà lớn.

Nhà nghèo, nên cả năm chị em chỉ học đến cấp 2 rồi nghỉ để đi làm thuê.

Cách đây 15 năm, anh Tân cưới chị Vương Thị Nhung (cùng sinh năm 1987, ở xóm bên cạnh).

Cuộc sống vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc, đặc biệt liên tiếp 2 năm sau đó (2008 và 2009) chị Nhung sinh liên tiếp một bé trai và một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh.

Để có tiền cho hai con ăn học, anh Tân đi làm thuê khắp nơi, mới đây anh đi Đà Nẵng làm thợ xây, vài ba tháng mới về thăm vợ con một lần.

Được khoảng hai tháng nay, nghe tin vợ mang bầu nên anh quyết định về làm gần nhà.

Được anh em bạn bè giới thiệu, anh xin vào làm xưởng đá ốp ở xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc). Làm theo kiểu lao động tự do, làm ngày nào hưởng lương ngày đó và chỉ mới được khoảng một tháng nay.

“Tân rất hiền lành và chịu khó. Mấy hôm trước mưa lũ, nghỉ ở nhà, em nó tranh thủ đi thả lưới bắt cá, được nhiều về chia cho mấy ông bà hàng xóm. Trời nắng trở lại, vừa đi làm ngày đầu tiên thì không ngờ em đi mãi”, chị Thảo kể.

Ngồi bên cạnh, chị Hoàng Thị Niệm (chị gái anh Tân) nghẹn ngào: Mất bố, đời chị em đã nếm đủ đau khổ rồi, giờ lại đến lượt cháu chịu cảnh mồ côi. Hai cháu lớn (lớp 10 và lớp 9) đang tuổi ăn tuổi học, em dâu lại mới bầu được khoảng 7 tuần.

"Tân là trụ cột của gia đình, vợ ốm yếu lại đang bầu bí, hai cháu lớn cũng đang tuổi học sinh. Không có bố, rồi đây các cháu sẽ sống ra sao", chị Niệm nói trong nước mắt.

Cũng theo chị Thảo và chị Niệm, sau khi sự việc xảy ra, chủ xưởng đá cũng đã đến thăm hỏi, động viên và san sẻ cùng gia đình.

Cha đi làm tạm lo cho gia đình...

Cách đó không xa, không khí tang thương cũng bao trùm ngôi nhà nhỏ đang xây dựng dở của anh Nguyễn Văn Sơn (28 tuổi, xóm 2, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc).

Con trai đầu của anh Sơn mới 4 tuổi hết đứng chơi ngoài sân rồi lại chạy vào trong nhà trêu chọc em trai mới 15 tháng tuổi.

Hai cháu còn quá nhỏ để cảm nhận được đau thương, mất mát của gia đình và những thiệt thòi mà mình phải chịu kể từ nay về sau.

Hai con của anh Sơn còn quá nhỏ để cảm nhận được đau thương, mất mát của gia đình và những thiệt thòi mà mình phải chịu kể từ nay về sau.

Anh Sơn là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Cũng như anh Tân, nhà nghèo, nên anh Sơn sớm phải lặn lội làm thuê khắp nơi.

Cách đây 6 năm, anh cưới vợ ở xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) rồi lần lượt có 2 con trai (4 tuổi và 15 tháng).

Sau khi cưới vợ sinh con, anh được bố mẹ cắt cho một mảnh đất nhỏ trong vườn làm nhà.

Cuộc sống quê nghèo vất vả nên trước đây hai vợ chồng phải đưa nhau vào Sài Gòn làm công nhân. Thế nhưng, dịch bệnh Covid-19 rồi kinh tế suy thoái, công ty khó khăn, công nhân không có việc làm.

Mặt khác, vợ lại mới có bầu được 8 tuần, nên cách đây khoảng hai tháng, cả hai vợ chồng quyết định về quê và xin vào công ty may mặc ở trong xã nhưng không được nhận.

Sau đó, chị vợ may mắn được một công ty ở Khu công nghiệp VSIP nhận làm.

Chưa xin được việc, nên anh Sơn xin đi làm xưởng đá ốp ở Nghi Hoa. Mới đi làm được chưa đầy một tháng thì gặp tai nạn, tử vong.

“Vợ chồng cháu đi làm khắp nơi nhưng phải nuôi hai con nhỏ nên không dư giả gì. Căn nhà đang xây dựng dở cũng phải vay mượn khắp nơi để có tiền mua vật liệu. Còn tiền công thì tôi và các dượng làm giúp”, ông Nguyễn Văn Cẩn (bố anh Sơn) kể trong nước mắt.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chia sẻ, động viên với các gia đình nạn nhân.

Được biết, vào ngày 3/10, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nghi Lộc đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Chia sẻ trước sự mất mát to lớn của các gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc mong muốn thân nhân nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con nhỏ. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa tới hai gia đình.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 11h trưa ngày 2/10, các công nhân đang chuyển các kiện đá trắng (loại đá đã được cắt xẻ thành từng tấm dày khoảng 2,5cm và được đóng thành từng kiện) từ trên xe container xuống nhà xưởng (ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

Trong khi dùng ròng rọc tời để chuyển một kiện đá xuống thì không may gặp phải sự cố. Kiện đá bị rơi xuống thùng xe, vỡ ra, đè ba người đang làm việc, ép vào thành thùng xe.

Vụ tai nạn khiến ba người gồm: H.V.T. (SN 1987) và N.V.S. (SN 1995, cùng trú huyện Nghi Lộc) và H.V.K. (SN 1978, trú tại tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Anh T và S là công nhân của xưởng đá, còn anh K là người lái xe container.

Phúc Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-cong-nhan-bi-da-de-tu-vong-tren-xe-container-vo-dang-mang-bau-vua-di-lam-thi-gap-nan-192231005071820538.htm