Hà Tĩnh: Người dân 'ăn không ngon, ngủ không yên' bên bờ sông sạt lở
Lo lắng, bất an là những thứ xuất hiện trong ánh mắt của người dân tại thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh trong mùa mưa bão.
Sau đợt mưa lũ vừa qua, bờ sông Ngàn Mọ đã xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hàng trăm mét. Sông không chỉ cuốn trôi đất vườn, mà còn tiến sát, đe dọa trực tiếp nền móng, bức tường của hàng chục hộ dân sinh sống dọc bờ.

Tại các thôn như Thống Nhất, Quốc Tiến người dân đang phải sống trong tình trạng "treo mình" trên miệng vực. Nỗi lo mất nhà, mất đất, thậm chí mất an toàn tính mạng, đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, đeo đẳng họ mỗi khi đêm xuống và những cơn mưa đổ về.
Trước tình trạng khẩn cấp này, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng như quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương tham gia gia cố tạm thời các vị trí sạt lở bằng cọc tre, đá hộc tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời.
Ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ chia sẻ, tình trạng bờ sông Ngàn Mọ bị sạt lở đã diễn ra một thời gian dài, nhưng nghiêm trọng nhất là 3 năm trở lại đây. Hiện, chính địa phương đã hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm bằng cách kè rọ đá để gia cố. Về lâu về dài cần phải có công trình chống sạt lở, để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân.