Hà Nội: Người bán cây Tết co ro bám trụ mong... hòa vốn

Nhiều tiểu thương bán cây Tết co ro trong giá buốt cố bám trụ lại Hà Nội trong đêm với hy vọng bán hết cây, vớt vát phần vốn đầu tư.

Tối 27/1, hàng trăm tiểu thương bán cây Tết tại thành phố Hà Nội như “ngồi trên lửa” bởi quất, đào, mai… vẫn đang ế hàng dài dù đã xả giá hết nấc. Nhiều tiểu thương mong đêm giá lạnh qua nhanh để ngày cuối cùng của năm cũ có thể bán hết cây, vớt vát vốn liếng kịp về nhà đón giao thừa.

Cây Tết vẫn tràn ngập ở một số tuyến đường ở Thành phố Hà Nội đêm cuối của năm cũ Giáp Thìn.

Cây Tết vẫn tràn ngập ở một số tuyến đường ở Thành phố Hà Nội đêm cuối của năm cũ Giáp Thìn.

Hơn 21h, nhóm bán cây của anh Trần Duy Hiệp tại ven quốc lộ 32 thuộc thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội mới có thời gian rảnh để dùng bữa tối trong căn lều dựng tạm ven đường với vài gói mì tôm cùng ít đồ ăn đã lạnh ngắt.

Ngồi ăn cùng bạn bán cây giữa “rừng” đào, quất và mai đang tồn với tâm trạng chán nản, anh Hiệp chia sẻ, chưa năm nào người bán cây khổ cực như năm nay, dù đã xả lỗ hết nấc, tối cuối cùng của năm cũ, nhiều khách chỉ dừng xem rồi lại lướt qua.

Hơn 300 cây gồm: Đào, quất và cây mai được nhóm 3 người của anh Hiệp đầu tư với khoảng 300 triệu đồng “cập bến” Hà Nội cách đây cả nửa tháng với hy vọng có một cái Tết đủ đầy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh Hiệp cùng bạn chỉ mong bán được cây nào hay cây đấy, gỡ từng đồng vốn đã bỏ ra.

Tiểu thương cố bám trụ trong đêm lạnh như "ngồi trên lửa" khi đã xả giá hết nấc nhưng khách mua cây rất vắng.

Tiểu thương cố bám trụ trong đêm lạnh như "ngồi trên lửa" khi đã xả giá hết nấc nhưng khách mua cây rất vắng.

Theo anh Hiệp, với số cây tồn cả trăm gốc, nếu không bán được sẽ không biết phải làm gì vì hầu hết các cây nhập vào phải trả tiền ngay, cây ế sẽ không nhà vườn nào thâu gom lại, đành chịu lỗ, thuê lao công dọn dẹp để sớm về nhà đón giao thừa.

Ngồi co ro bên ven đường sưởi ấm giữa đêm lạnh buốt, tiểu thương Nguyễn Công Trường bán cây ở gần cổng chào huyện Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là năm đầu tiên anh cùng hai người bạn đầu tư bán cây Tết.

Người bán cây Tết ngủ vạ vật bên vỉa hè ở quốc lộ 32 trong đêm lạnh buốt ở Hà Nội.

Người bán cây Tết ngủ vạ vật bên vỉa hè ở quốc lộ 32 trong đêm lạnh buốt ở Hà Nội.

Ban đầu, vào cây với hy vọng Tết Nguyên đán 2025 có thêm thu nhập; thế nhưng gặp đúng năm “mất mùa”, cây nhập đắt, nhưng rất kén người mua, anh và nhóm bạn phải hạ giá, cố bám đường trong đêm lạnh để mong hòa vốn nếu tất cả số cây quất được bán hết.

Hy vọng là vậy, nhưng với sức mua hiện tại, nhóm bán cây của anh Trường đang phải đối diện với việc lỗ vốn khi chỉ còn đúng một ngày nữa để xả cây, bán cắt lỗ.

Nam tiểu thương cho biết: “Năm nay, cây nhập vào đắt, bán ra bị khách chê, đến khi xả lỗ vẫn kén người mua, nhiều lúc chúng tôi chỉ muốn bỏ mặc để đi ngủ nhưng nghĩ số tiền bỏ ra lớn lại phải cắt cử nhau trông cả đêm. Hai người bạn cả ngày bán cây mệt, đến đêm ngủ thiếp đi còn bị trộm mất 2 chiếc điện thoại Iphone với giá gần 30 triệu đồng”.

Một số hình ảnh tiểu thương cố bám nốt đêm cuối của năm cũ bán cây Tết:

Nhiều nơi xả giá bán cây từ sớm nhưng người mua vắng vẻ.

Nhiều nơi xả giá bán cây từ sớm nhưng người mua vắng vẻ.

Nhóm bán cây của anh Hiệp dùng bữa tối trong chiếc lều dựng tạm với vài gói mì tôm.

Nhóm bán cây của anh Hiệp dùng bữa tối trong chiếc lều dựng tạm với vài gói mì tôm.

Thời tiết ở Hà Nội những ngày này lạnh buốt, nhiều người bán cây dọc quốc lộ 32 phải đốt lửa sưởi ấm để cố ở lại bán cây vào ngày cuối của năm cũ.

Thời tiết ở Hà Nội những ngày này lạnh buốt, nhiều người bán cây dọc quốc lộ 32 phải đốt lửa sưởi ấm để cố ở lại bán cây vào ngày cuối của năm cũ.

Một người phụ bán cây trong thời gian nghỉ ngơi giữa thời tiết rét buốt về đêm ở Hà Nội.

Một người phụ bán cây trong thời gian nghỉ ngơi giữa thời tiết rét buốt về đêm ở Hà Nội.

Tiểu thương tranh thủ thời gian ngồi hạch toán doanh số bán cây giữa trời đêm giá lạnh ở ven quốc lộ 32.

Tiểu thương tranh thủ thời gian ngồi hạch toán doanh số bán cây giữa trời đêm giá lạnh ở ven quốc lộ 32.

Tiểu thương quê Hà Nam bán cây gần khu đô thị Hateco thuộc quận Nam Từ Liêm tâm trạng đầy lo lắng khi lượng cây Tết vẫn còn quá nhiều trong khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2025.

Tiểu thương quê Hà Nam bán cây gần khu đô thị Hateco thuộc quận Nam Từ Liêm tâm trạng đầy lo lắng khi lượng cây Tết vẫn còn quá nhiều trong khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2025.

Những tấm lều dựng tạm là nơi người bán cây ngủ lại trong đêm rét buốt ở Hà Nội.

Những tấm lều dựng tạm là nơi người bán cây ngủ lại trong đêm rét buốt ở Hà Nội.

Một tiểu thương chỉ có chiếc chăn mỏng cùng tấm chiếu vạ vật trước hiên nhà người dân ven đường để ngủ lại qua đêm.

Một tiểu thương chỉ có chiếc chăn mỏng cùng tấm chiếu vạ vật trước hiên nhà người dân ven đường để ngủ lại qua đêm.

Bảo An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-nguoi-ban-cay-tet-co-ro-bam-tru-mong-hoa-von-371495.html