'Hà Nội- Một thời để nhớ': dòng chảy Hà Nội qua từng bức ảnh đen trắng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng 10/10, tại biệt thự Pháp cổ, 49 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) diễn ra triển lãm ảnh 'Hà Nội - Một thời để nhớ'.

Khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ”.

Khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ”.

Triển lãm ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ” là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc do UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các cá nhân, đơn vị tổ chức.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 10/10 - 31/10, nhằm mục đích tái hiện sinh động và rõ nét về sự biến đổi của Hà Nội xưa trong từng thời kỳ đổi mới, được thể hiện qua những bức ảnh mang màu sắc đen trắng đã khiến người dân Thủ đô dù ở thế hệ nào cũng không khỏi bồi hồi, xao xuyến về một Hà Nội để thương, để nhớ.

Triển lãm trưng bày 86 bức ảnh đen trắng, được chụp bởi hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bích và Andy Soloman khắc họa chân thực về đời sống Hà Nội từ năm 1992 đến 2012, khi thành phố bắt đầu trải qua những thay đổi lớn về kinh tế.

Tác giả Lê Bích và Andy Soloman tại không gian trưng bày bộ sưu tập 86 bức ảnh.

Tác giả Lê Bích và Andy Soloman tại không gian trưng bày bộ sưu tập 86 bức ảnh.

Các tác phẩm trưng bày đã góp phần ghi dấu những bước chuyển mình và đổi thay của Hà Nội qua từng năm tháng lịch sử. Mỗi bức ảnh được sắp xếp và bố trí tại không gian trưng bày đều chứa đựng những câu chuyện riêng mang chở ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc và gửi gắm suy ngẫm, cảm xúc của hai vị nhiếp ảnh gia tài năng.

Điểm nhấn đặc biệt của những tác phẩm được trưng bày tại buổi triển lãm đó là màu sắc mà bức ảnh thể hiện. Tất cả hình ảnh khắc họa dáng vẻ của phố phường Hà Nội xưa đều được thể hiện bằng gam màu đen trắng. Đây chính là dấu ấn đặc sắc mang phong cách nghệ thuật riêng của tác giả Lê Bích và Andy Soloman.

Nhiếp ảnh gia người Anh, Andy Soloman chia sẻ: “Từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Thủ đô, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội xưa và sự hiếu khách của người dân nơi dây. Khi nhìn lại những bức ảnh tôi chụp vào thời điểm đó, tôi nhận ra chúng là những ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố. Tôi hy vọng những bức ảnh mang dấu ấn về một thời của Hà Nội có thể chạm đến trái tim của Nhân dân trong thành phố”.

Khách tham quan thưởng lãm các tác phẩm ảnh tại triển lãm.

Khách tham quan thưởng lãm các tác phẩm ảnh tại triển lãm.

Đồng hành cùng tác giả Andy Soloman trên hành trình ghi dấu và lan tỏa nét đẹp Thủ đô, nhiếp ảnh gia Lê Bích, một người con của vùng đất Hà Nội bày tỏ mong muốn, thông qua bộ sưu tập 86 bức ảnh đen trắng có thể đem lại cái nhìn hoài niệm về vẻ đẹp xưa cũ của Hà Nội. Từ đó giúp người dân Thủ đô thêm yêu và trân trọng những gì mà Hà Nội đã và đang hiện diện.

Là một trong những bạn trẻ tham dự triển lãm, bạn Lương Phương Anh (20 tuổi) tâm sự: “Mặc dù không phải người Hà Nội nhưng thông qua những thước phim, tư liệu lịch sử về Thủ đô, tôi đã có cái nhìn mến thương về Hà Nội. Vì thế, buổi triển lãm ảnh ngày hôm nay đã đem đến cho tôi cơ hội được khám phá sự hình thành và phát triển của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới đất nước”.

Ông Trần Trung Dũng, khách tham quan tại buổi triển lãm cho biết, bản thân là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Pháp. Tại thời điểm Hà Nội trải qua những biến đổi sâu sắc, ông đã không có cơ hội để chứng kiến thời kỳ đầy ý nghĩa đó. Vì thế, triển lãm ảnh với chủ đề “Hà Nội - Một thời để nhớ” đã giúp ông được sống lại những ký ức của Thủ đô vào những ngày giải phóng.

“Tôi có niềm đam mê và yêu thích đặc biệt dành cho nghệ thuật chụp ảnh đường phố, nó đem đến cho tôi góc nhìn chân thực về nhịp sống đô thị. Những bức ảnh được trưng bày tại đây khiến tôi nhận ra Hà Nội thật sự thay đổi rất nhiều nhưng vẫn để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt về nét đẹp cổ kính, xưa cũ ở các khu phố” - ông Trần Trung Dũng nói.

Bảo Hiếu - Trần Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-mot-thoi-de-nho-dong-chay-ha-noi-qua-tung-buc-anh-den-trang.html