Hà Hồ phớt lờ phát ngôn "khổ vì cuộc tình tội lỗi" của chồng cũ Thu Phương

GiadinhNet - Huy MC bất ngờ lên tiếng kể về cuộc tình đã qua với Hồ Ngọc Hà, và ngay lập tức gây tranh cãi cho các fan.

Chồng cũ Thu Phương lần đầu nói về quá khứ với Hà Hồ: "Khổ vì cuộc tình tội lỗi"

Ngày 1/8, sau một thời gian vắng bóng trong làng giải trí Việt, bất ngờ Huy MC, chồng cũ của Thu Phương lên tiếng về chuyện đã qua với hai người phụ nữ. Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên, Huy MC gây chú ý khi tiết lộ về chuyện tình cảm trước đây với Hồ Ngọc Hà.

Khi người hỏi đề cập đến tên nữ ca sĩ, Huy MC trả lời ngắn gọn: "Cô ấy đẹp nhưng tôi rất khổ sở. Khổ vì cuộc tình tội lỗi". Lần tâm sự hiếm hoi này của nam ca sĩ ngay lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Có nhiều ý kiến cho rằng, Hà Hồ luôn thích những người đàn ông có vợ, đó là một điều cấm kỵ. Có người lại chia sẻ, chuyện đã qua rồi không nên "khơi" lại mất vui.

Hồ Ngọc Hà không quan tâm phát ngôn nhạy cảm về mình của người cũ.

Về phía Hồ Ngọc Hà, khi nghe những chia sẻ trực tiếp về mình, vẫn như trước đây, cô chọn cách phớt lờ và im lặng để sự việc lắng xuống. Thay vì lên tiếng về câu chuyện tình cảm đã qua thì Hà Hồ thoải mái khoe hoạt động của mình ở Thái Lan hơn là đôi co ai đúng ai sai.

Dù cho dân mạng xoáy sâu vào hai chữ "tội lỗi" thì Hà Hồ vẫn chọn cách bỏ qua và không "đếm xỉa" đến những lời đàm tiếu.

Còn phía Thu Phương, khi chồng cũ tâm sự: "Phương yêu người khác trước cả khi tôi phạm lỗi", giọng ca gốc Hải Phòng vẫn chưa lên tiếng. Người hâm mộ vẫn mong chờ một câu trả lời chính thức từ phía Thu Phương để mọi chuyện được minh bạch.

Được biết, sau khi chia tay Thu Phương, Huy MC hiện đang có cuộc sống hạnh phúc với vợ mới và các con ở Mỹ. Hiện tại, nam ca sĩ cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Dù không được sống trọn vẹn cho nghệ thuật nhưng Huy MC vẫn rất hạnh phúc vì được bình yên.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ha-ho-phot-lo-phat-ngon-kho-vi-cuoc-tinh-toi-loi-cua-chong-cu-thu-phuong-20170802152227624.htm