Góp Tết thầm lặng

PTĐT - Tết là dịp sum họp gia đình, thế nhưng khi nhà nhà náo nức đón chào năm mới cũng là lúc các y, bác sĩ hay những cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực, công nhân vệ sinh môi trường phải gác lại niềm vui riêng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để mọi người vui Xuân, đón Tết.

Điều dưỡng Đặng Thị Kim Tuyến chăm sóc bệnh nhân lọc máu.

Điều dưỡng Đặng Thị Kim Tuyến chăm sóc bệnh nhân lọc máu.

Những người “gác” sức khỏe cho nhân dân

Ngày cuối năm nhưng tại các bệnh viện vẫn còn nhiều bệnh nhân đang nằm điều trị. Vào đêm giao thừa hay mùng 1, mùng 2 Tết, các y, bác sĩ vẫn ngày đêm túc trực, tận tình cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Có mặt tại Trung tâm Thận - lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khi thời khắc giao thừa đang đến gần mới thấu hiểu nỗi vất vả của các y, bác sĩ làm việc tại đây. Họ vẫn tất bật, miệt mài với công việc, thường xuyên túc trực, theo dõi tình hình của bệnh nhân. Trò chuyện với chúng tôi, điều dưỡng Đặng Thị Kim Tuyến cho biết: “Đặc thù của các y, bác sĩ làm việc tại Trung tâm là tiến hành lọc máu cho người bệnh theo chu kỳ. Mỗi tuần mỗi bệnh nhân bị suy thận đều phải đảm bảo 3 lần lọc máu nếu không bệnh sẽ thêm nặng ảnh hưởng sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng; người lọc thứ 2, 4, 6, người lọc thứ 3, 5, 7, cứ luân phiên như vậy bất kể ngày lễ hay ngày Tết”.
13 năm gắn bó với nghề y song rất ít năm chị Tuyến được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình bởi “Theo ngành y là phải xác định 24/24h luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, các ngày lễ, Tết mình không được nghỉ thường xuyên như mọi người, vậy nên việc đi trực vào ngày 30 hay mùng 1 Tết với tôi cũng như nhiều y, bác sĩ khác đã trở thành thói quen. Đó là trách nhiệm, cũng là tình yêu và tâm huyết với nghề”, chị chia sẻ thêm. Và dù phải gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình trong những thời khắc đầu tiên của năm mới nhưng với những “chiến sĩ áo trắng” ngành y, có lẽ niềm vui lớn nhất chính là được bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Các điều độ viên Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Phú Thọ luân phiên trực 24/24h, đảm bảo cấp điện ổn định cho người dân.

Các điều độ viên Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Phú Thọ luân phiên trực 24/24h, đảm bảo cấp điện ổn định cho người dân.

Đem ánh sáng đến cho mọi nhà

Để đảm bảo hệ thống lưới điện thông suốt, cung cấp điện ổn định tới người dân vào đêm giao thừa và trong những ngày Tết, Công ty Điện lực Phú Thọ đã phân công, duy trì khoảng 40% lực lượng trên tổng số hơn 800 cán bộ, công nhân viên trong Công ty tham gia trực Tết. Anh Nguyễn Thành Hưng - điều độ viên Trung tâm điều khiển xa chia sẻ: “Những ngày này, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, bởi vậy cán bộ, công nhân viên ngành Điện lực nói chung, các điều độ viên tại Trung tâm điều khiển xa nói riêng luôn phải tập trung cao độ, luân phiên trực 24/24h để đảm bảo vận hành, sớm phát hiện sự cố ở bất cứ vị trí nào và nhanh chóng đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, sớm cấp điện cho người dân”. Được biết, ngay từ những ngày trước Tết, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các tổ, bộ phận chuyên môn chủ động theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống lưới điện để đảm bảo đường dây; xây dựng phương án cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cho khách hàng. Mặc dù không được sum họp cùng gia đình trong bữa cơm tất niên hay khi tan ca cũng đã lỡ khoảnh khắc giao thừa nhưng anh Hưng và những nhân viên Điện lực Phú Thọ luôn cảm thấy vui, tự hào vì đã góp một chút công sức nhỏ bé bảo đảm cho các gia đình sum vầy đón Tết.

Công nhân Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì tăng cường làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết.

Công nhân Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì tăng cường làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết.

Giữ cho đường phố xanh, sạch, đẹp

Chiều 30 Tết, khi ai nấy đều hối hả trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên, cùng gia đình du Xuân chờ đợi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới thì những công nhân vệ sinh Môi trường lại bắt đầu với khối lượng công việc gấp nhiều lần so với thường ngày.
Hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì cần mẫn quét dọn, thu lượm những bông hoa, cành đào hay một vài gốc quất còn sót lại bên lề đường sau buổi chợ chiều trở nên thân thương, quen thuộc. Họ luôn là những người ở lại sau cùng sau màn bắn pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới, bắt tay vào quét, dọn, trả lại sự sạch sẽ, tươi mới, bình yên cho đô thị.Bàn tay vẫn đều đặn đưa chổi, chị Nguyễn Thị Thanh Hà - Tổ trưởng tổ 3, Xí nghiệp môi trường 1 chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, lượng rác thải lại tăng gấp đôi so với ngày thường, trong khi mọi người, mọi nhà cùng nhau du Xuân đón Tết thì chúng tôi vẫn miệt mài làm việc trên từng tuyến đường, góc phố. Các chị em trong tổ cũng cố gắng hỗ trợ nhau để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và sớm trở về cùng gia đình đón năm mới”. Họ có thể là những người về nhà muộn nhất trong đêm giao thừa, thậm chí có người khi kết thúc ca làm việc thì cũng đã sang ngày mới, thế nhưng vì trách nhiệm, lòng yêu nghề, dù cho công việc có vất vả, có phải hy sinh, những công nhân môi trường và đồng nghiệp vẫn nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm được giao…Mùa Xuân là mùa khởi đầu cho một năm mới, mang theo ước vọng tươi đẹp lan tỏa khắp muôn nơi và đâu đó vẫn còn không ít người đón Tết với những công việc lặng thầm giúp cho ngày Xuân thêm tươi vui, đầm ấm và hạnh phúc.

Mai Hoa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202102/gop-tet-tham-lang-175398