Giới trẻ đổ về Mẫu Sơn, Phia Oắc săn băng giá

Nghe tin băng giá xuất hiện dày đặc ở đỉnh núi Mẫu Sơn, Điệp (Lạng Sơn) cùng nhóm bạn háo hức lên đường từ sớm ngày 21/2 để có được những bức ảnh 'sống ảo' đáng nhớ.

Sau khoảng 2 tiếng di chuyển từ thành phố Lạng Sơn, Điệp và nhóm bạn thích thú trước khung cảnh băng giá phủ trắng ở đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vào sáng 21/2. "Trong nhóm mình có bạn ở Thái Nguyên, đã tới thành phố từ đêm qua để kịp sáng nay đi sớm. Lớn lên ở Lạng Sơn, đây cũng là lần đầu tiên mình được tận mắt chứng kiến băng giá như thế này, quang cảnh nhìn rất đã mắt", Điệp nói với Zing. Ảnh: Điệp nail.

Cây cối, công trình xây dựng trên đỉnh Mẫu Sơn được phủ một lớp băng giá dày. Sau khi lưu lại khoảng 4 tiếng chụp hình, nhóm bạn quay lại thành phố Lạng Sơn vào đầu giờ chiều. Theo Điệp quan sát, thời điểm này vẫn còn rất nhiều người đổ lên đỉnh núi tham quan. Ảnh: Điệp nail.

Tới đỉnh Mẫu Sơn vào 20h ngày 20/2 và ngủ lại một đêm tại nhà nghỉ, La Anh Nhật (sinh năm 1996, ngụ Bắc Giang) thích thú trước khung cảnh băng giá phủ trắng cảnh vật vào sáng nay. Chiếc xe máy của Nhật đỗ bên ngoài nhà nghỉ cũng bám một lớp băng mỏng. Để giữ ấm, anh và bạn phải trang bị mũ, khăn và áo khoác dày khi di chuyển. "Cảm giác như sắp đóng băng cả người luôn", Nhật chia sẻ. Ảnh: Anh Nhật.

Đợt rét năm 2021, Nhật cũng có dịp tới đỉnh Mẫu Sơn ghi lại những hình ảnh ấn tượng. "Gần như năm nào nghe tin Lạng Sơn xuất hiện băng giá, mình đều tới tham quan, chỉ tiếc nhất đợt năm 2016 là không tới 'săn' được". Ảnh: Anh Nhật.

Khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn ghi nhận mức nhiệt -1 độ C vào sáng 21/2, không mưa và có gió nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 22/2, sau đó thời tiết hửng nắng và tăng nhiệt vào ban ngày. Ảnh: Anh Nhật.

Cũng có mặt tại đỉnh núi này vào ngày 20/2, Khánh Duy (ngụ huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) cùng 3 người bạn chọn di chuyển bằng xe máy để tránh cảnh tắc đường. Giống nhiều du khách, cả nhóm thích thú trước khung cảnh trắng xóa và chụp nhiều bức hình làm kỷ niệm. Ảnh: Khánh Duy.

Dù đã mặc áo khoác dày và quàng khăn, Ninh Văn Chiến (ngụ Bắc Giang) vẫn cảm thấy "tê tái" trước cái lạnh trên đỉnh núi. Ảnh: Văn Chiến.

Ở Cao Bằng, Đặng Minh Anh (25 tuổi) và bạn bè cũng nhanh chóng có mặt tại Phia Oắc vào chiều 20/2 để tận hưởng khung cảnh ấn tượng. Cô cho biết do lượng du khách đổ về đông, khu vực gần đỉnh núi diễn ra ách tắc, nhóm cô phải chật vật mới có thể quay đầu xe trở lại thành phố. Ảnh: Minh Anh.

"Mình đi một lần rồi nhưng vẫn háo hức lắm. Khung cảnh lên hình rất đẹp. Nếu sắp tới có tuyết rơi, mình nhất định sẽ trở lại", Minh Anh chia sẻ. Ảnh: Minh Anh.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gioi-tre-do-ve-mau-son-phia-oac-san-bang-gia-post1297590.html