Giấu ma túy cực kì tinh vi vẫn bị phát hiện, bắt giữ

Vì sợ để ở nhà bị phát hiện nên Hứa Văn Dũng (SN 1976, trú tại thôn Khun Pàu, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) mang 8 gói ma túy đi cất giấu thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng 2/8, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tại khu vực thôn Nà Bung, xã Điềm He, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự – Kinh tế – Ma túy Công an huyện Văn Quan tiến hành kiểm tra, phát hiện trong nắp can nhựa treo ở xe mô tô do Hứa Văn Dũng (SN 1976, trú tại thôn Khun Pàu, xã Điềm He, huyện Văn Quan) điều khiển có 8 gói giấy chứa chất bột màu trắng. Dũng khai nhận toàn bộ chất bột màu trắng có trong các gói giấy đều là heroin.

Đối tượng Hứa Văn Dũng. Ảnh CALS.

Tại cơ quan Công an, Hứa Văn Dũng khai nhận, bản thân nghiện ma túy từ năm 2011 đến nay. Khoảng 14h ngày 31/7/2023, Dũng điều khiển xe mô tô từ nhà đến khu vực ngã ba thuộc thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Tại đây, Dũng đưa cho một người đàn ông lái xe ôm 700 nghìn đồng để đi mua 10 gói ma túy heroin về sử dụng, sau đó trả cho người này 20 nghìn đồng tiền công rồi trở về nhà.
Trong 2 ngày 31/7 và 1/8/2023, mỗi ngày, Dũng sử dụng hết 1 gói heroin. Đến ngày 2/8, vì sợ để ở nhà bị phát hiện nên Dũng mang 8 gói ma túy còn lại cất giấu bên trong nắp can nhựa treo ở xe rồi điều khiển xe mô tô đến Trung tâm Y tế huyện Văn Quan để uống thuốc methadone điều trị nghiện ma túy, trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Hiện Công an huyện Văn Quan đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý đối tượng Hứa Văn Dũng theo quy định của pháp luật.

Trung Vương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phong-chong-toi-pham-ma-tuy/giau-ma-tuy-cuc-ki-tinh-vi-van-bi-phat-hien-bat-giu-143978.html