Gắn bó với nghề, hành trình sáng tạo và lan tỏa yêu thương

HNN - Các nhà báo với những câu chuyện nghề khác nhau nhưng cùng có chung niềm đam mê, tâm huyết với công việc và trách nhiệm xã hội sâu sắc. Họ là những nhà báo tâm huyết góp phần làm nên giá trị nghề báo.

Nhà báo Vũ Văn Thắng (Báo Sài Gòn Giải Phóng):

Hạnh phúc khi được giúp đời

Nhà báo Văn Thắng trao quà cho bệnh nhân điều trị ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế

Nhà báo Văn Thắng trao quà cho bệnh nhân điều trị ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế

Tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Định. Năm 2000, vào Huế học tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế. Khi tốt nghiệp ra trường, tôi được Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận vào làm việc, phân công nhiệm vụ phóng viên thường trú tại Huế. Cũng từ thời điểm đó, tôi chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình.

Sống trên mảnh đất Cố đô, nơi có hệ thống di sản đồ sộ, nổi bật về y tế và giáo dục… nên đây là “nguồn vốn”, những mảng đề tài lớn, có tính khác biệt, chuyên sâu để một phóng viên như tôi lựa chọn trong thực hiện các đề tài báo chí. Chính vì thế, thời gian qua, những tác phẩm báo chí của tôi được đánh giá cao, nhận được các giải báo chí cũng khai thác hiệu quả trên các lĩnh vực nổi bật mà Huế đang có.

Ngót 20 năm làm báo ở Huế, ngoài những bài viết về văn hóa - xã hội, mảng đề tài “Nhịp cầu nhân ái”, tôi được nhiều độc giả và đồng nghiệp luôn ủng hộ hết mình. Quả thật, tôi không nhớ hết mình đã viết bao nhiêu bài báo tìm kiếm “vận may” giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và nghèo khổ. Những nhân vật trong các bài viết ấy thường mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thân thể tàn tật, cuộc sống khó khăn, những cô cậu bé vượt khó học giỏi hay những tấm gương người tốt việc tốt... Ước mong góp một chút công sức nhỏ bé của mình với những nhân vật kém may mắn, có khát vọng vươn lên trong cuộc sống đã được bạn đọc, người thân và đồng nghiệp ủng hộ. Trường hợp ít nhất mọi người cũng ủng hộ 10 triệu đồng, trường hợp nhiều như 4 chị em mồ côi ở xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tôi cùng Báo Huế ngày nay đã kêu gọi bạn đọc khắp nơi giúp được các cháu có tiền xây nhà và sổ tiết kiệm với kinh phí đủ để học hành và sinh hoạt… Đó là hạnh phúc khi được giúp đời từ việc gieo con chữ.

Để làm được cho ai đó một điều gì thì cũng xuất phát từ cái tâm và khả năng vốn có của mình. Đặc biệt đối với công tác thiện nguyện, cái tâm luôn đặt lên hàng đầu, bởi có tâm ta mới có thể giúp đỡ được người khác. Tôi làm phóng viên thường trú của một tờ báo Đảng ngay trên đất Huế thân yêu còn nhiều khó khăn, nên chỉ mong mình trở thành một “cầu nối” giữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân từ khắp mọi miền đất nước với những người dân đang cần giúp đỡ.

Nhà báo Đặng Đại Dinh (Đài Phát thanh và Truyền hình Huế):

Đề cao ý tưởng và sự sáng tạo

 Nhà báo Đặng Đại Dinh (ngoài cùng, bên trái) nhận Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - năm 2020

Nhà báo Đặng Đại Dinh (ngoài cùng, bên trái) nhận Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - năm 2020

Tôi thuộc lớp thế hệ trẻ đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Huế. Trong thời gian qua, tôi đã đoạt một số giải thưởng báo chí tại địa phương và Trung ương.

Trong đó, Giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - 2020 là giải thưởng mà tôi ấn tượng nhất. Đây là giải thưởng cao quý dành cho những người làm truyền hình toàn quốc và cũng là lần đầu tiên Đài Phát thanh và Truyền hình Huế đoạt được giải Vàng tại một kỳ liên hoan sau hơn 20 năm đi vào hoạt động. Không những thế, đây còn là giải Vàng ở thể loại Phim tài liệu, một thể loại có thể xem là “khó nhằn” trong truyền hình. Với một người làm truyền hình trẻ như tôi đó là một niềm vinh dự và tự hào.

Làm sao để tác phẩm của mình chạm đến cảm xúc của người xem, đó là mục tiêu của tôi trong mỗi tác phẩm. Khi khán giả cảm nhận được điều đó, tôi nghĩ mình đã thành công. Tôi đề cao ý tưởng và sự sáng tạo trong cách thức thể hiện. Với những đề tài có độ khó cao, tôi chú trọng trong khâu tìm hiểu trước khi tiếp cận vấn đề hay nhân vật và luôn tự nhủ bản thân, hãy kiên nhẫn dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa.

Khi ra hiện trường, tôi cố gắng quan sát mọi thứ, tìm kiếm những chi tiết và để các chi tiết đó được thể hiện trong tác phẩm của mình một cách đậm nét. Tôi luôn chăm chút các chi tiết, với tôi chi tiết là phần quan trọng của một tác phẩm truyền hình, là thứ có thể chạm đến cảm xúc của người xem.

Điều quan trọng của một người phóng viên là tinh thần trách nhiệm với nghề. Công việc của một phóng viên, biên tập viên có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt trong cuộc sống. Chính vì vậy, tôi luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng; đồng thời, xác định đúng tôn chỉ của người làm báo và thực hiện công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Mục tiêu của tôi với nghề đó là phấn đấu để trở thành một người làm báo chân chính, đóng góp cho sự phát triển của quê hương thông qua các tác phẩm và hoạt động báo chí. Tôi đang ấp ủ một vài kế hoạch, dự án trong tương lai và sẽ cố gắng để hoàn thành.

Nhà báo Hoàng Hải Triều:

“Tam Giang - Câu chuyện phía sau giải thưởng báo chí”

 Nhà báo Hải Triều (bên trái) tác nghiệp với người dân đầm phá

Nhà báo Hải Triều (bên trái) tác nghiệp với người dân đầm phá

Để có một tác phẩm báo chí chất lượng và được đánh giá cao, theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là chọn đúng đề tài, chọn được vấn đề mà bạn đọc và xã hội đang thật sự quan tâm. Với tác phẩm “Bảo vệ Tam Giang - Cứu những phận đời”, chúng tôi chọn vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai không chỉ vì đây là hệ sinh thái đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, mà còn bởi nó đang đối mặt với nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng.

Chúng tôi dành cả tháng để triển khai đề tài, xuống tận cơ sở để nắm bắt thông tin, theo chân những ngư dân và cả các đối tượng khai thác thủy sản trái phép. Nhiều ngày liền chúng tôi thuê ghe của ngư dân, rong ruổi khắp vùng Tam Giang - Cầu Hai từ rạng sáng đến khuya. Không ít lần, nhóm tác nghiệp phải đối diện với nguy hiểm - bởi những người khai thác tận diệt chống trả quyết liệt. Nhưng chính sự đam mê nghề báo và khát khao làm sáng tỏ sự thật đã giúp chúng tôi bám trụ, để có được những bài viết, hình ảnh sống động về nạn đánh bắt hủy diệt đang tàn phá hệ sinh thái đầm phá.

Song song với việc ghi nhận thực tế, chúng tôi gặp gỡ chính quyền địa phương, để hiểu thêm về những khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm và cả những lỗ hổng trong quản lý nguồn lợi thủy sản. Không chỉ phản ánh hiện trạng, chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm những giải pháp bền vững, từ góc nhìn của người dân, nhà khoa học lẫn cơ quan chức năng.

Làm báo là vậy - không chỉ đưa tin mà còn góp phần thay đổi. Tác phẩm này, với chúng tôi, là minh chứng cho giá trị của báo chí dấn thân và trách nhiệm xã hội. Giải thưởng là một sự ghi nhận, nhưng hơn hết, chúng tôi mong những trang viết của mình có thể góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ “bảo tàng nước” lớn nhất Đông Nam Á này.

Đức Quang - Liên Minh (Thực hiện)

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/gan-bo-voi-nghe-hanh-trinh-sang-tao-va-lan-toa-yeu-thuong-154752.html