F0 ở Mỹ vẫn còn tổn thương phổi sau hơn một năm khỏi Covid-19

Sau khi trải qua tình huống 'nghìn cân treo sợi tóc', David Lat cảm thấy may mắn vì vẫn sống sót và hồi phục sức khỏe từ từ.

Đã hai năm kể từ khi Covid-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu. Nhưng nhiều người mắc bệnh ở giai đoạn đầu vẫn sống trong những triệu chứng kéo dài. Họ luôn tự hỏi có bao giờ cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường như trước đây hay không.

Theo HuffPost, uớc tính có khoảng 23,5 triệu ca mắc hội chứng Covid-19 kéo dài ở Mỹ. Một số nghiên cứu cho thấy có tới 30% bệnh nhân khỏi Covid-19 sẽ gặp phải di chứng kéo dài từ 4 tuần trở lên.

David Lat, 46 tuổi, ở New Jersey, Mỹ, cựu luật sư, là một trong số đó. Ông mắc Covid-19 và phải nhập viện vào ngày 17/3/2020. 6 ngày sau đó là chuỗi thời gian David phải vật lộn với máy thở và 3 tuần trong phòng hồi sức cấp cứu. Vào mùa xuân năm 2021, ông cảm thấy sức khỏe cải thiện đáng kể.

David Lat tự nhận mình “rất may mắn”, bởi ông không chỉ sống sót sau khi nhập viện, thở máy, gần như liệt giường mà còn vượt qua trận chiến hậu Covid-19 kéo dài hàng năm trời sau đó. Sau hai năm khỏi bệnh và gặp triệu chứng Covid-19 kéo dài, nam bệnh nhân nhìn chung đã hồi phục, song, nhịp tim nhanh, khó thở là điều mà ông không thể cải thiện, nhất là khi tập thể dục.

 David Lat cảm thấy may mắn vì thoát khỏi tình trạng nguy kịch và sức khỏe đã cải thiện nhiều hậu Covid-19. Ảnh: HuffPost.

David Lat cảm thấy may mắn vì thoát khỏi tình trạng nguy kịch và sức khỏe đã cải thiện nhiều hậu Covid-19. Ảnh: HuffPost.

“Tôi tự cảm thấy mình rất may mắn khi đọc nhiều câu chuyện của người đang vật lộn vì Covid-19 kéo dài. Tôi không bị rối loạn não, mệt mỏi hay nhiều vấn đề đang ảnh hưởng rất nhiều người. Chỉ trừ tình trạng nhịp tim nhanh, khó thở khi tập thể dục, mọi thứ đều khá ổn. Nhìn chung nó đang cải thiện từ từ", cựu luật sư nói thêm.

Cách đây hai năm, David Lat từng nghĩ mình đã cận kề cái chết. Khi đã hồi phục và sống khỏe mạnh bên con trai, ông cảm thấy cuộc sống mong manh hơn.

Trước đây, ông có thể chạy hàng dặm mà không gặp vấn đề gì. Nhưng hiện tại, David khó có thể chạy lâu và nhanh như trước. Tháng 5/2021, ông cũng phải hủy kế hoạch đặt thuốc chẹn beta để hạ thấp nhịp tim vì phổi chưa hồi phục hoàn toàn.

“Tôi không biết liệu phổi có trở lại như trước đây không. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì còn có thể tập thể dục và làm các công việc hàng ngày khác", người đàn ông 46 tuổi chia sẻ.

 Cậu con trai 4 tuổi của David đã được tiêm 3 mũi vaccine. Ảnh: HuffPost.

Cậu con trai 4 tuổi của David đã được tiêm 3 mũi vaccine. Ảnh: HuffPost.

Về mặt tinh thần, David không còn lo lắng về việc ốm đau như trước. Cậu con trai 4 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ và tiêm mũi nhắc lại vào tháng 11/2021. Khi ông xét nghiệm kháng thể, kết quả cho thấy nó vẫn khá cao nên David khá yên tâm và tự tin có thể chống lại bệnh tật nếu bị tái nhiễm.

Người đàn ông này tâm sự: "Toàn bộ trải nghiệm đó cho tôi cảm giác về sự mong manh của cuộc sống. Là một người tương đối trẻ, khỏe mạnh, tôi không nghĩ mình có thể cận kề cái chết như cách đây vài năm. Nó giúp tôi trân trọng cuộc sống hơn. Hy vọng lúc nào đó đại dịch sẽ ở lại phía sau".

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/f0-o-my-van-con-ton-thuong-phoi-sau-hon-mot-nam-khoi-covid-19-post1309365.html