Sau khi đặt chân lên nóc nhà thế giới năm 1979, bà Hannelore Schmatz đã không thể trở về. Gần nửa thế kỷ trôi qua, thi thể của nhà leo núi người Đức này vẫn là một trong những câu chuyện ám ảnh nhất về những người đã mãi mãi nằm lại trên đỉnh Everest.
Theo The Guardian, tính đến tháng 6/2026, khoảng 200 thi thể được cho là vẫn còn trên Everest. Ở độ cao khắc nghiệt, nhiều thi thể bị băng tuyết bao phủ trong thời gian dài, thậm chí trở thành những dấu mốc mà người leo núi nhận biết trên đường lên đỉnh.
Nhà leo núi Hannelore Schmatz (người Đức) đã tử nạn sau khi chinh phục đỉnh Everest. Thi thể đông cứng của bà vẫn nằm lại sườn núi lạnh, dù Cảnh sát Nepal nỗ lực thu hồi hài cốt.