Du lịch hòa mình với thiên nhiên

Thời gian gần đây, thay vì chọn vi vu ở những khách sạn, resort tiện nghi, sang chảnh, những bạn trẻ đang có xu hướng tìm về với thiên nhiên, lên rừng, xuống biển, ngủ lều ngoài trời để… cân bằng cảm xúc.

Nhỏ bạn thân nhắn: “Công việc áp lực quá! Chạy deadline từ tháng này sang tháng khác làm mình căng thẳng lắm. Ước gì được có vài ngày không điện thoại, không internet, không con cái, mình muốn được nghỉ ngơi thật sự”. Thế là, nhóm bạn thân chẳng suy nghĩ nhiều, chúng tôi “nhảy” tàu ra Phú Quý vào những ngày nắng đẹp để thanh lọc tâm hồn. Phú Quý nay đã hiện đại hơn với rất nhiều resort, nhà nghỉ sang trọng, bắt mắt, nhưng chúng tôi chọn 1 homestay nhỏ, xinh xắn nằm sát mặt biển. Dù sinh ra và lớn lên từ biển, nhưng chúng tôi vẫn thích vẻ đẹp bình yên nơi đảo ngọc, có lẽ vì đảo nhỏ này còn giữ nét hoang sơ mà ít nơi nào có được.

Đảo nhỏ còn giữ nét hoang sơ mà ít nơi nào có được.

Đảo nhỏ còn giữ nét hoang sơ mà ít nơi nào có được.

5 giờ sáng, thức dậy giữa thiên nhiên trong lành, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ nhẹ nhẹ, thích biết bao. Chúng tôi đến Gành Hang, ngồi trên đồi cao ngắm bình minh từ từ ló dạng, thấy người tràn đầy năng lượng, phổi như căng tràn và bao mệt mỏi, gánh nặng trong cuộc sống bỗng chốc tan biến. Chúng tôi lang thang khắp các nẻo đường nơi huyện đảo, nơi có nhiều hoa sứ bung nở trắng muốt, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Chỉ cần vài ngày được hòa mình vào thiên nhiên, không lo nghĩ về chuyện công ty, gia đình, không ai nói ra nhưng trong bản thân mỗi người đều cảm thấy thật nhẹ nhàng, như được giải phóng, loại bỏ những lo toan, ưu phiền trong lòng. Để rồi sau đó, chúng tôi trở về đất liền, vào guồng quay như cũ, nhưng với một tâm thế mới, sảng khoái hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Ngắm hoàng hôn nơi Dốc Lăng - Phú Quý

Không chỉ có giới trẻ, kiểu du lịch về với thiên nhiên còn được nhiều gia đình hưởng ứng. Gia đình chị Thanh Hằng (TP. HCM) khoảng vài tháng lại cùng cả nhà thu xếp đồ đạc lên ô tô, về Cổ Thạch - xã Bình Thạnh – huyện Tuy Phong, ghé homestay quen thuộc sát bãi đá 7 màu để nghỉ ngơi. Chị Hằng chia sẻ: “Lý do gia đình tôi chọn nơi này vì như được trở về bếp nhà xưa, rất ấm cúng, không gian thoáng mát với vườn rau xanh um, được vợ chồng chị chủ nấu những món ăn dân dã, hợp khẩu vị. Hải sản thì tươi ngon, rau cải, củ quả hái từ vườn nhà, các thức uống được chị chủ chế biến làm mình nhớ tuổi thơ vô cùng như sương sáo hột é, sam nam, nước bạc hà, đậu đen rang gừng… Đặc biệt là, các phòng ở đây không có tivi, không thiết bị điện tử nên các bạn nhỏ tha hồ trải nghiệm các trò chơi dân gian như nhảy dây, nhảy lò cò, ô ăn quan, chơi cát, tắm biển, thả diều… Đây là những hoạt động mà trẻ em thành phố rất khó mà tiếp cận được”.

Nhiều bạn trẻ đang có xu hướng tìm về thiên nhiên.

Nhiều bạn trẻ đang có xu hướng tìm về thiên nhiên.

Cảnh đẹp yên bình nơi bãi đá 7 màu - Cổ Thạch.

Cảnh đẹp yên bình nơi bãi đá 7 màu - Cổ Thạch.

Theo xu hướng, nhiều gia đình thích về với biển, thích mỗi buổi sớm mai nghe sóng vỗ bờ, thích đi dạo chân trần trên cát hoặc bãi sỏi, thích ngắm nghía ngư dân chài lưới, nhìn con cá, con tôm tươi cong nhảy đành đạch, thích nằm dài trên võng đu đưa nghe thời gian chầm chậm trôi mà không lo nghĩ… Đến tối, bạn có thể ngồi ngoài trời thưởng thức hải sản tươi ngon, vừa ngắm trăng vừa nghe sóng vỗ rì rầm. Những sở thích tưởng chừng như nhỏ nhoi kia, nhưng nhiều gia đình bị cuốn vào vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền, quá nửa đời người vẫn chưa thể 1 lần rời khỏi thành phố chỉ để “sạc pin” cho bản thân mình.

Thích mỗi buổi sớm mai thức dậy nghe sóng vỗ bờ.

Kiểu du lịch này không quá tốn kém, phù hợp với nhiều gia đình có thu nhập trung bình. Thay vì trước đây đi nghỉ dưỡng là phải vào resort, nay các gia đình đang có xu hướng ưu tiên các điểm du lịch ở vùng ven thành phố, có không gian xanh, có biển, có suối, có rừng… phù hợp với các loại hình du lịch dành cho sức khỏe, trải nghiệm. Ngoài du lịch biển, nhiều bạn trẻ cũng thích thú chọn tour Tà Năng – Phan Dũng, hồ Đa Mi, hồ Suối Đá, suối đá La Ngâu… vừa trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Suối đá La Ngâu.

Suối đá La Ngâu.

Vừa trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, vừa gần gũi thiên nhiên.

Vừa trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, vừa gần gũi thiên nhiên.

Chắc rằng, sau mỗi chuyến đi, các thành viên trong gia đình rất thích thú, hứng khởi, là dịp cả nhà có thời gian quây quần, gắn kết bên nhau hơn. Đặc biệt hơn, đó là khoảng thời gian để mình khởi động lại bản thân, xua tan bao mỏi mệt, tìm về với thiên nhiên để sống chậm hơn, cân bằng tâm trí, nạp năng lượng tái tạo sức lao động.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/du-lich-hoa-minh-voi-thien-nhien-118861.html