Du khách Nga vui mừng nhận lại hộ chiếu và tài sản đánh rơi
Sáng nay (19/9), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã phối hợp với Công an phường Kim Long (TP Huế) trao trả hộ chiếu và tài sản đánh rơi cho ông Klimov Pavel (SN 1973, quốc tịch Nga).
Trước đó, vào chiều 18/9, khi đến TP Huế du lịch, ông Klimov Pavel cùng nhóm bạn đã đạp xe qua đường Minh Mạng. Trong lúc dừng lại mua một số quà tặng lưu niệm và rút ví lấy tiền thì ông Pavel làm rơi hộ chiếu cùng số tiền 600 nghìn đồng.
Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và an toàn giao thông tại tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Hương, cán bộ Công an phường Kim Long đã tiếp nhận hộ chiếu mang tên ông Klimov Pavel cùng số tiền do người dân nhặt được và bàn giao.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế và Công an phường Kim Long trao trả hộ chiếu, tài sản đánh rơi cho ông Klimov Pavel.
Lúc này, Công an phường Kim Long đã liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế để phối hợp tìm ông Klimov Pavel trao trả tài sản. Với tinh thần trách nhiệm và bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhanh chóng xác minh, xác định ông Klimov Pavel đang trú tại một khách sạn trên đường Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa, TP Huế) nên đã liên hệ du khách này đến cơ quan Công an làm thủ tục nhận lại tài sản.
Sau khi được trao trả hộ chiếu và số tiền đánh rơi, ông Klimov Pavel liền viết lá thư cảm ơn gửi đến CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế và Công an phường Kim Long.
“Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đánh rơi hộ chiếu vì vào ngày mai (20/9) tôi phải xuất cảnh trở về nước. Tuy nhiên may mắn là tôi đã được người dân nhặt được hộ chiếu và tài sản rồi nhờ Công an TP Huế liên hệ để trao trả. Tôi sẽ chia sẻ với bạn bè và gia đình ở nước ngoài về nghĩa cử cao đẹp của Công an TP Huế và người dân Việt Nam”, ông Klimov Pavel viết trong lá thư cảm ơn.