'Dù học ở đâu chúng ta vẫn có thể thành công' - Hành trình bỏ định kiến trở thành thủ khoa của cô gái bước ra từ GDTX
Không xuất phát từ ngôi trường 'truyền thống' để vào đại học, Bùi Hà Anh - cựu học sinh giáo dục thường xuyên, đã âm thầm viết nên câu chuyện bứt phá đầy cảm hứng. Không để hoàn cảnh quyết định giới hạn, cô gái trẻ từng học suốt đêm, vượt qua ánh nhìn hoài nghi để chạm tay vào giấc mơ 'Khoa học Xã hội và Nhân văn', trở thành thủ khoa, nhận học bổng danh giá và lan tỏa niềm tin: nỗ lực chưa bao giờ phân biệt môi trường bắt đầu.
Dù Hà Anh từng là học sinh tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Chương Mỹ, nơi hiếm khi được nhắc đến trong những câu chuyện đỗ vào các trường đại học danh tiếng, cô đã âm thầm viết nên hành trình bứt phá của riêng mình. Với 28,5 điểm khối C00, cô không chỉ trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà còn trở thành thủ khoa ngành Văn hóa học, Khoa Lịch sử học (K69), đồng thời giành học bổng danh giá Lê Văn Lưu.

Với Hà Anh, đỗ đại học là chìa khóa để thay đổi cuộc đời.
Nỗ lực phi thường làm nên thành tích xuất sắc
Khi nhìn lại hành trình đã qua từ thời học sinh đến khi bước chân vào cánh cổng đại học danh giá, Hà Anh tự nhận thấy rằng nỗ lực trong học tập thôi là chưa đủ, mà đó còn là cả quá trình tự học cách tin vào bản thân, tự mình đứng lên sau những ánh nhìn nghi ngại, và luôn kiên định đi tới cùng với lựa chọn của chính mình. Với cô, mỗi trang sách không chỉ là con chữ, mà còn là những nấc thang mở ra cánh cửa tương lai, nơi Hà Anh có thể chứng minh rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.
Niềm yêu thích các môn khoa học xã hội, đặc biệt là Lịch sử, chính là động lực đầu tiên thôi thúc Hà Anh cố gắng. Nhưng lớn hơn cả, với cô là khát vọng thay đổi bản thân, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. “Mình ôn thi trong khoảng hơn hai tháng thôi, học suốt đêm. Có lúc nản, nhưng mình nghĩ đến ngôi trường mơ ước là Nhân văn, nghĩ đến bố mẹ, thầy cô và bạn bè, từ đó không cho phép bản thân bỏ cuộc".

Hà Anh đã đạt ước mơ trở thành sinh viên tại trường đại học danh tiếng tại Hà Nội.
Hà Anh chia sẻ, cô là học sinh có điểm thi cao nhất trong lịch sử của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chương Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Đó là điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất. Thành tích ấy không chỉ giúp Hà Anh bước vào giảng đường mơ ước, mà còn trở thành tấm gương để các em học sinh khóa sau được nhắc đến, noi theo.
Dù đã có những lúc cảm thấy tự ti khi học trong môi trường còn nhiều định kiến xã hội như GDTX, Hà Anh chưa từng cho phép mình dừng lại. Cô nhận rõ môi trường này có sự khác biệt lớn so với trường phổ thông, nhất là ở chất lượng bạn bè xung quanh. “Lớp mình có cả nhóm bạn chăm chỉ và nhóm cá biệt, ảnh hưởng không ít. Nhưng nhờ các thầy cô nhiệt tình, hỗ trợ nên mình luôn cố gắng vượt lên".
Ngày biết tin Hà Anh đỗ đại học với điểm số cao, cả gia đình cô vỡ òa trong niềm vui. “Bố mẹ mình tự hào lắm, kể khắp nơi. Ai cũng bảo: học GDTX vẫn đỗ Nhân văn đấy thôi. Nghe thế, mình vui lắm".
Cô Đặng Thị Như Quỳnh, giáo viên trực tiếp giảng dạy Hà Anh chia sẻ: “Con không chỉ là ngọn lửa nhỏ giữ ấm tinh thần cả lớp, mà còn là hạt nhân lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn bè, thầy cô. Con luôn khiến tôi tin rằng, mỗi học trò đều có thể viết lại câu chuyện của mình".

Hà Anh vô cùng biết ơn bố mẹ và thầy cô, những người đã hỗ trợ cô hết mình khi học tập.
Hành trình không ngừng tiến bước
Khi được hỏi về bí quyết ôn thi, Hà Anh không ngần ngại chia sẻ: đọc sách, nghe video bài giảng trên các nền tảng trực tuyến trên mạng, luyện đề thường xuyên và học từ các khóa học online là công thức giúp cô nắm vững kiến thức. “Môn Văn thì mình đọc nhiều, nghe nhiều và viết nhiều. Với môn Sử là môn yêu thích, mình dành phần lớn thời gian để ôn các ý chính, luyện đề đến đâu ôn lại tới đó. Cuối cùng là môn Địa, mình đã cố gắng học kĩ các công thức và áp dụng chúng thường xuyên". Nhờ cách ôn hiệu quả đó, Hà Anh đã đạt 9,75 với môn Sử và Địa, 9 với môn Văn.

Hà Anh xuất sắc trở thành thủ khoa, đạt học bổng tại trường đại học.
Giờ đây, khi đã là sinh viên năm nhất tại một môi trường học thuật sôi nổi, Hà Anh thừa nhận ban đầu từng choáng ngợp trước những người bạn giỏi giang, có thành tích xuất sắc xung quanh cô. Nhưng bằng cách chủ động hòa nhập và tham gia nhiều hoạt động, cô dần thích nghi và yêu môi trường mới. Hiện tại, Hà Anh là thành viên sôi nổi của CLB Truyền thông sự kiện Nhân văn - MCUE, CLB Lễ tân - Sự kiện Garnet, đồng thời tích cực tham gia các ban phong trào của Khoa.
Khi được hỏi về động lực để tiếp tục cố gắng ở bậc đại học, Hà Anh trả lời ngắn gọn nhưng đầy quyết liệt: “Vì xung quanh ai cũng giỏi, mình nghĩ bản thân không thể mãi đứng yên. Mình nghĩ về tương lai, về một công việc ổn định, về kỳ vọng của bố mẹ. Và mình biết rằng không được để lỡ cơ hội này”.

Môi trường đại học đã cho Hà Anh cơ hội rèn luyện, trở thành một người hoạt bát, năng động.
Tâm đắc, biết ơn - và mong muốn được lan tỏa
Hà Anh tâm đắc nhất hai điều trong hành trình của mình: tình cảm và sự tận tâm của các thầy cô giáo tại trung tâm GDTX, những người không quản khó khăn, luôn sát cánh cùng cô trong quá trình ôn thi; và việc bản thân đã trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng cho các em khóa sau, những người cũng từng hoài nghi chính mình.

“Không tự ti về xuất phát điểm” - Hà Anh muốn truyền tải những điều đó đến các bạn học sinh hiện tại.
Gửi lời chúc đến các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hà Anh nhắn nhủ: “Dù học ở đâu, GDTX hay THPT, dù xuất phát điểm thế nào, chúng ta vẫn có thể đạt được điều mình mong muốn nếu thật sự cố gắng. Hãy nghĩ xa hơn, về gia đình, về tương lai, và giữ vững tinh thần. Chúc các bạn có kết quả thật tốt, xứng đáng với công sức bản thân đã dành ra".