Đồng hành cùng người mẹ sau sinh

HNN - Trong ký ức của nhiều người mẹ, đặc biệt là ở nông thôn, 'ở cữ' là quãng thời gian vừa thiêng liêng, vừa đầy ám ảnh. Nay, hành trình ấy đã có thêm sự đồng hành của y khoa, của những dịch vụ chăm sóc bài bản, thêm cơ hội để người phụ nữ vừa trải qua cơn vượt cạn được chăm sóc tốt hơn và sớm phục hồi sức khỏe.

Hiện nay, các dịch vụ thiết yếu dành cho mẹ và bé đã trở nên phổ biến

Hiện nay, các dịch vụ thiết yếu dành cho mẹ và bé đã trở nên phổ biến

Chị Lê Thị Gái (xã Thủy Phù, TX. Hương Thủy) chia sẻ: “Lần sinh con đầu tiên, tôi phải nhờ mẹ đẻ chăm sóc hoàn toàn. Theo kinh nghiệm dân gian, mẹ tôi bắt nằm yên trên giường, mặc đồ kín mít, ăn nóng, uống nóng, hơ nóng... đến cả nước tắm cũng phải nấu với lá chè xanh. Nhiều lúc mệt mà cũng phải ráng, vì đó là… xưa bày nay làm".

Bây giờ, cuộc sống đã đổi thay. Khi y tế phát triển và nhận thức xã hội về sức khỏe sinh sản ngày càng tiến bộ, hành trình sinh con của người mẹ đã vơi bớt nặng nhọc. Các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh, từ cơ bản đến chuyên sâu đã len về tận nông thôn.

Chị Trần Thị Thu Thảo (31 tuổi, phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa) từng trải qua một “cuộc vượt cạn” rất khác khi sinh con lần hai. Chị không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình mà chủ động chọn gói chăm sóc mẹ và bé trong 30 ngày tại nhà, với đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp. Mỗi ngày, chị được xông hơi bằng thảo dược, massage toàn thân, chăm sóc vết mổ, thông tắc tia sữa… “Cảm giác như có người nhà chăm sóc, nhưng bài bản và nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy khỏe hơn, tinh thần cũng tốt hơn hẳn so với lần sinh trước”, chị Thảo nói.

Theo tìm hiểu, những gói chăm sóc này có giá khoảng 350.000 – 400.000 đồng/buổi, người mẹ được chăm sóc tận nơi, từ dinh dưỡng đến vệ sinh cá nhân và tư vấn nuôi con. Quan trọng hơn, người mẹ không còn cô đơn trong hành trình sinh nở. Họ có một đội ngũ y tế, tư vấn viên và cả cộng đồng “mẹ bỉm” đồng hành mỗi ngày. Hiện nay, vẫn chưa có số liệu chính thức công bố về tỷ lệ sản phụ tại Huế có khả năng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sau sinh, nhưng theo một đánh giá về sự hài lòng của bà mẹ về quá trình chăm sóc trong và sau sinh của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, mức độ hài lòng chiếm 81,8% và không hài lòng chiếm 18,2%.

Đáng nói là các dịch vụ hiện nay không loại bỏ hoàn toàn những giá trị dân gian, mà khéo léo kết hợp giữa kiến thức hiện đại và truyền thống. Hơ lá trầu, tắm lá tía tô, xông ngải cứu vẫn được duy trì, nhưng với liều lượng phù hợp, do người có chuyên môn thực hiện. “Sau khi sinh, việc ăn uống, kiêng cữ cũng được điều chỉnh theo hướng khoa học, phù hợp thể trạng từng sản phụ. Người mẹ không còn bị ép “nằm than”, “kiêng tắm” suốt tháng trời, mà thay vào đó là chế độ nghỉ ngơi khoa học và phục hồi thể lực nhanh chóng. Tuy nhiên, khi sử dịch vụ cần sự đồng thuận từ gia đình, đặc biệt là chồng và ba mẹ”, chị Nguyễn Thị Viễn (phường An Đông, quận Thuận Hóa) cho hay.

Tại Huế, ngoài các trung tâm thuộc các bệnh viện cung cấp những dịch vụ này, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhiều cơ sở tư nhân cũng được mở ra. Các cơ sở này không chỉ dừng ở “phục vụ tại nhà” mà còn mở rộng thành các chuỗi dịch vụ, các gói tư vấn thai kỳ, dinh dưỡng, tập phục hồi sau sinh; có thể chủ động tìm hiểu, so sánh, lựa chọn hình thức phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của mình. Song, khi lựa chọn dịch vụ này, những người mẹ cần lựa chọn các cơ sở uy tín, đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Từ chiếc nôi tre ngày cũ đến gói chăm sóc sau sinh hiện đại hôm nay là cả một hành trình dài của nhận thức, của tiến bộ xã hội, và của tình yêu thương không ngừng thay đổi hình thức, nhưng chưa từng đổi thay bản chất. Đó vẫn là hành trình người mẹ mang trong mình hai lần sinh nở: Một lần sinh con, và một lần tái sinh chính mình.

Bài, ảnh: LƯƠNG NGỌC AN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/dong-hanh-cung-nguoi-me-sau-sinh-153982.html