Đón các anh về với đồng đội

Sau gần nửa thế kỷ ở nơi rừng sâu, gió lạnh, các liệt sĩ đã được về với đồng đội - những người cùng chiến đấu vì nền độc lập, tự do của nước nhà. Các anh được yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa trong tình cảm thương yêu của đồng chí, đồng bào.

Được sự chỉ dẫn của người dân địa phương, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, sau thời gian dài tìm kiếm, các lực lượng chức năng của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã tìm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.

Theo Trung tá Mẫu Tuyên Ngôn, các liệt sĩ được tìm thấy thuộc Trung đoàn 20, Quân khu 5 và Tiểu đoàn 480, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, là những đơn vị chiến đấu, giải phóng tỉnh Khánh Hòa. Khu vực tìm thấy tại thời điểm năm 1972 là Bệnh xá Sông Cầu (mật danh Trạm xá 3), nơi điều trị cho các bệnh binh bị thương, sốt rét trong quá trình hành quân.

 Đại diện Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa viếng anh linh các liệt sĩ.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa viếng anh linh các liệt sĩ.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (515) tỉnh Khánh Hòa kết luận, có 7 liệt sĩ hy sinh tại khu vực Trạm xá 3, tuy nhiên mới chỉ tìm thấy 3 liệt sĩ và vẫn chưa xác định rõ danh tính và thân nhân cụ thể. Do vậy, khi các đơn vị chức năng cất bốc đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh, địa phương cũng thông báo đến 7 gia đình thân nhân cùng vào tham gia lễ truy điệu, an táng.

 Anh Nguyễn Tuấn Anh, cháu nội của liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng dự lễ truy điệu, an táng.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, cháu nội của liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng dự lễ truy điệu, an táng.

Từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Khánh Hòa dự lễ, anh Nguyễn Tuấn Anh, cháu nội của liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, cảm kích: “Lúc bố tôi còn sống đã nhiều lần đi tìm kiếm mộ của ông nội. Đến nay, dẫu chưa xác định được danh tính nhưng với các thông tin được bà nội kể lại về sự hy sinh của ông nội, tôi tin rằng, rất có thể trong 3 phần mộ liệt sĩ lần này có thể là của ông nội tôi. Hoặc nếu không phải thì cũng là sự động viên, khích lệ gia đình tôi trong quá trình tìm kiếm nhiều năm qua”.

Thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Còn gia đình của liệt sĩ Phạm Văn Quyền, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, trong chuyến đi lần này có đến 7 người. Mặc dù không xác nhận được danh tính nhưng cả gia đình rất mừng vì đã có thông tin rõ ràng hơn. Lần cuối cùng gia đình biết tin là lúc liệt sĩ Phạm Văn Quyền bị sốt rét, phải dừng lại ở Trạm xá 3 để chữa bệnh, thì nay các thông tin dữ liệu đều phù hợp, chỉ tiếc là các di vật và hài cốt đã không còn rõ ràng để nhận dạng.

Tại lễ truy điệu, an táng, đồng chí Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh xúc động: “Các liệt sĩ của chúng ta từ nay đã được về với đồng đội, sẽ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Khánh Vĩnh trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Với tất cả lòng thành kính và tri ân sâu sắc, chúng ta cùng cầu nguyện cho hương linh các đồng chí được siêu thoát, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”.

Gia đình liệt sĩ Phạm Văn Quyền quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Gia đình liệt sĩ Phạm Văn Quyền quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ để đưa các anh về với đồng đội vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là tình cảm trước anh linh các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc. Công tác tìm kiếm liệt sĩ hiện nay ngày càng khó, thông tin liệt sĩ ngày càng ít, nhân chứng cao tuổi, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa quyết tâm khắc phục khó khăn, tìm kiếm kịp thời để đưa các liệt sĩ về nơi đất mẹ, quê hương”.

Bài, ảnh: MINH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/don-cac-anh-ve-voi-dong-doi-787030