Đội quân thuyền nan của tỉnh Quảng Bình 'hỏa tốc' lên đường giúp đồng bào miền Bắc chống lũ

Đội quân thuyền nan tỉnh Quảng Bình vượt biển cứu hộ trận lũ lịch sử 2020 lại được bốc lên xe 'hỏa tốc' ra miền Bắc hỗ trợ đồng bào chống chọi với thiên tai.

Nhận được thông tin các tỉnh, thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, một số nhóm thiện nguyện và các tổ chức, cá nhân, địa phương ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực, quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết nhằm giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngư Thủy Bắc là xã ven biển của huyện Lệ Thủy, đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong lịch sử Ngư Thủy (địa giới hành chính lúc chưa tách xã) là nơi có đội nữ pháo binh anh hùng bắn rơi nhiều máy nay của đế quốc Mỹ. Trong thời bình, địa phương này tập trung phát triển sản xuất khu vực bãi ngang ven biển.

Thuyền nan được vận chuyển ra miền Bắc hỗ trợ thiên tai. Ảnh: MTTQVN huyện Lệ Thủy

Thuyền nan được vận chuyển ra miền Bắc hỗ trợ thiên tai. Ảnh: MTTQVN huyện Lệ Thủy

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng địa phương luôn đi đầu trong phong trào chung tay hỗ trợ trong những dịp thiên tai bão lũ.

Trong trận lũ lịch sử năm 2020 tại huyện Lệ Thủy, đội quân thuyền nan vượt biển, vượt đồi cát vào đồng bằng cứu hộ bà con ngay trong đêm. Trong đêm tối, các chuyến thuyền nan đã cứu hộ hàng trăm người dân ngập trong biển nước tại các xã An Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy. Những ngày vừa qua, khi nghe tin miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai nghiêm trọng, những người ở dân ở đây đã đưa thuyền nan đi biển của mình lên xe cẩu, gấp rút chạy ra hỗ trợ bà con miền Bắc thân yêu.

Ngay trong ngày 9/11, ngư dân huyện Lệ Thủy huy động 4 chiếc thuyền đánh cá và 1.000 áo pháo cùng với 8 tình nguyện viên lên đường ra tỉnh Thái Nguyên để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc - cho biết, “chuyến đi đầu tiên có 4 chiếc bơ nan, cùng 8 ngư dân dày dạn kinh nghiệm, có độ tuổi trên dưới 40 của thôn Tân Hải, do anh Trần Văn Hùng làm đội trưởng, điểm đến đầu tiên sẽ là vùng lũ tỉnh. Hiện nay đang mùa đánh bắt, nhưng anh em đã gác lại, cẩu thuyền lên xe để ra Bắc cứu hộ là một nghĩa cử rất đáng trân trọng. Kinh nghiệm cứu hộ trong trận lũ lịch sử năm 2020 tại rốn lũ Lệ Thủy và Quảng Ninh chắc chắn các anh sẽ làm được nhiều việc thiết thực, ý nghĩa tại vùng lũ Thái Nguyên”.

Xuôi về hạ nguồn dòng Kiến Giang, làng Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy huyện Lệ Thủy đây là vùng rốn lũ của cả vùng quê chuyên gánh chịu thiên tai. Khi nghe tin bà con nhân dân ở miền Bắc đang gánh chịu bão lũ, cả làng đã huy động đóng góp để gửi những phần hỗ trợ ra miền Bắc thân yêu.

Chiếc bảng nhỏ, đơn giản nhưng lại mang nhiều cảm xúc của người dân làng Mỹ Lộc Thượng. Ảnh: NMT

Chiếc bảng nhỏ, đơn giản nhưng lại mang nhiều cảm xúc của người dân làng Mỹ Lộc Thượng. Ảnh: NMT

Phát huy truyền thống yêu thương đùm bọc quý báu của dân tộc ta, huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trong những ngày qua, đã có rất nhiều các hội nhóm trực tiếp ra miền Bắc. Ở "hậu phương”, các mẹ, các chị gói bánh, thổi cơm, kho cá tất cả vì miền Bắc thân yêu.

Hiện tại, không chỉ riêng Quảng Bình mà rất nhiều tỉnh, thành khác đang “nhường cơm sẻ áo” khăn gói lên đường.

Tại buổi lễ phát động, bà Phạm Thị Hân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình - đọc thư kêu gọi ủng hộ người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm.

Các hội nhóm đưa tàu, thuyền ra hỗ trợ bà con miền Bắc. Ảnh: Nhóm Pikup

Các hội nhóm đưa tàu, thuyền ra hỗ trợ bà con miền Bắc. Ảnh: Nhóm Pikup

Tỉnh Quảng Bình từng đi qua những ngày đêm dài mưa như trút nước, lũ chồng lũ, bão chồng bão nên càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân vùng bão lũ đi qua, hậu quả để lại là không thể đong đếm. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Ngay sau buổi lễ, đã có gần 5 tỷ đồng để quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và các nguồn ủng hộ vẫn đang tiếp tục.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những sự hỗ trợ kịp thời ngay lúc này cho thấy được tinh thần đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau giữa mọi vùng miền, mọi dân tộc, tạo ra một dân tộc Việt Nam kiên cường và bất khuất.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doi-quan-thuyen-nan-cua-tinh-quang-binh-hoa-toc-len-duong-giup-dong-bao-mien-bac-chong-lu-344995.html