Trước giờ G lễ diễu binh, diễu hành 2/9, phố Tràng Thi – Tràng Tiền ken đặc người, từng mét vỉa hè kín chỗ, người dân chen chân giữ chỗ đẹp từ trưa 1/9.
Chiều 1/9, Hà Nội bất chợt đổ mưa rào, tuy nhiên nhiều người dân vẫn ngồi đội mưa, không rời vị trí đã chọn trên vỉa hè để chờ đợi xem trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Những ngày này, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện A80, Khối nữ quân nhạc trong sắc phục trắng tinh khôi đã để lại ấn tượng sâu sắc, với nhịp bước chân đều đặn, tiếng kèn, tiếng trống hùng tráng đầy khí phách, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, thanh lịch của người con gái Việt Nam. Trong đó, hai gương mặt trẻ đến từ Thái Nguyên là Đặng Thị Hoài Ngọc và Bùi Ngọc Nhung đã 'tỏa sáng' cùng Khối nữ quân nhạc, mang theo niềm tự hào của quê hương xứ Trà.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam diễn ra từ 6 giờ 30 phút sáng 2/9.
Phát huy đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, trong sự kiện A80, CATP Hà Nội vừa tổ chức bảo đảm tuyệt đối ANTT, vừa quan tâm sắp xếp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh, người cao tuổi, cùng nhân dân Thủ đô chung vui ngày hội lớn.
Sáng 2/9, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh mới diễn ra nhưng hiện tại, hàng vạn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội chọn những vị trí đẹp chờ đại lễ, nhiều 'điểm nóng' của Thủ đô gần như đã chật kín người.
Sáng 1/9, thành phố Hà Nội đã tổ chức đón tiếp trọng thị các đoàn đại biểu đến từ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về Thủ đô dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong những ngày mùa thu lịch sử, chào đón nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Hà Nội trở thành điểm đến của hàng triệu đồng bào từ khắp mọi miền tổ quốc và kiều bào nước ngoài. Cùng với hệ thống chính trị, người dân Hà Nội cũng đã có những hành động đẹp đẽ, ấm áp đón khách.
Chỉ còn vài giờ nữa - 20h00 ngày 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'. Song song với nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội lại căng mình thực hiện nhiệm vụ, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho chương trình nghệ thuật…
Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ đã vinh dự được cùng khối Văn hóa - Thể thao tham gia buổi diễu hành phục vụ đại lễ A80. Ngoài ra, họ còn có bộ ảnh kỉ niệm với áo dài trong dịp đặc biệt này.
Trong sự kiện A80, CATP Hà Nội vừa tổ chức bảo đảm tuyệt đối ANTT, vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh, người cao tuổi, cùng nhân dân Thủ đô chung vui ngày hội lớn.
Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.
Dọc các tuyến phố trung tâm Hà Nội, công tác vệ sinh môi trường đang được gấp rút triển khai, nhằm tạo nên diện mạo Thủ đô ngăn nắp, sạch đẹp, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp.
Hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nữ sinh Thái Huyền Trang (quê ở Nghệ An) mắc ung thư máu đã làm hàng trăm chiếc cặp tóc và móc khóa hình lá quốc kỳ để gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư.
Lúc 11h30 rất đông người dân đã đổ về đường Trần Phú, Hùng Vương (Hà Nội) để chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng ngày 2/9.
Tiếp tục phát huy hiệu quả của phần việc 'Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia tăng cường cho công tác bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng', với niềm vinh dự, tự hào, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã chủ động 100% quân số, tích cực tham gia công tác bảo vệ Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 với quyết tâm cao nhất.
Thời tiết mưa, nắng thất thường nhưng không làm cản trở nhiều người dân từ các địa phương đổ về để xem diễu binh, diễu hành. Điều này có nguy cơ gây ra những sự cố bất thường về sức khỏe.
Ngoài 'hổ mang chúa' SU-30MK2, lần đầu tiên, 2 dòng máy bay phản lực đa năng loại nhẹ là Yak-130 và L-39NG tham gia trình diễn trên bầu trời Hà Nội.
Không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc nhau nhưng cặp đôi vẫn chắc chắn về tình cảm của mình.
Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện trọng đại của đất nước - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Công an TP (CATP) Hà Nội đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, chuẩn bị chu đáo trên mọi mặt, khẳng định quyết tâm bảo vệ thành công Lễ kỷ niệm. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra sự cố dù là nhỏ nhất trong sự kiện A80.
Cách những cựu chiến binh đến theo dõi trực tiếp A80 từ những đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước, những cụ bà lớn tuổi mang dáng hình của người mẹ Việt Nam anh hùng... - chỉ một cái vẫy tay, một cái chào của họ cũng có thể khiến người xem rưng rưng.
Trong không khí khẩn trương, nhộn nhịp chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các lực lượng thuộc Công an, Quân đội ngày đêm tăng cường lực lượng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện trọng đại của đất nước.
Tốt nghiệp thủ khoa đại học, được mời du học Italy và hiện làm chủ 2 quán cà phê, Đồng An Thư khiến nhiều người trầm trồ bởi bảng thành tích đáng nể.
Hà Nội được dự báo thời tiết thuận lợi trong ngày 2/9, sáng có thể mưa nhẹ nhưng chiều tối nắng ráo, tạo điều kiện cho các hoạt động kỷ niệm A80 diễn ra suôn sẻ.
Người dân lưu ý, khi cần hỗ trợ hãy tìm đến các điểm trực có biểu tượng chữ thập đỏ, hoặc thông báo ngay cho lực lượng an ninh, tình nguyện viên gần nhất.
Hòa Minzy tiếc nuối vì không thể xem được khoảnh khắc này trong ngày diễu binh sáng 2/9.
Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ có gần 900 con bồ câu được thả, biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình.
Sáng 1/9, dòng người đổ về Hà Nội đông đúc. Các tuyến phố có đoàn diễu binh đi qua chật cứng người xếp hàng chờ đợi, cựu chiến binh được ưu tiên vị trí trang trọng.
Là người làm công tác thông tin truyền thanh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 - cái nôi đào tạo lớp lớp sĩ quan cấp phân đội ưu tú cho Quân đội nhân dân Việt Nam, từ nhiều tháng qua, tôi đã có cơ hội theo dõi, chứng kiến, ghi nhận và lan tỏa những hình ảnh đẹp đẽ, ý nghĩa về công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ. Và thật tự hào, vinh dự, hạnh phúc khi tôi nhận được nhiệm vụ không chỉ đứng sau máy ghi âm, máy ảnh, viết những bản tin, mà được trực tiếp là tham gia buổi lễ kỷ niệm chào mừng trong ngày hội non sông.
Để phục vụ người dân theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, hàng nghìn ghế ngồi đã được phường Ba Đình bố trí; đồng thời phường cũng bố trí chỗ nghỉ qua đêm cho các đối tượng ưu tiên.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chính là sự kiện không chỉ để ôn lại quá khứ, mà quan trọng hơn, để chúng ta cùng hướng về tương lai.
Do chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ, các gia đình đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống để đảm bảo sức khỏe cho buổi xem buổi Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đang đến gần, hứa hẹn là một sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, thu hút sự tham gia của đông đảo lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện mang tầm vóc lịch sử này, Công an thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) đã và đang triển khai một kế hoạch tổng thể, chu đáo, thể hiện quyết tâm cao nhất trong công tác bảo vệ.
Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng gồm 282 người đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Đại lễ A80. Thành phần đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo...
Sáng 1/9, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đón, tiếp Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi đến Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).
Từng lái xe tên lửa phòng không để bắn hạ pháo đài bay B-52, cựu chiến binh Lê Văn Hoàn sửng sốt khi nhìn dàn khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam tại A80.
Trong đội hình lực lượng Không quân tham gia nhiệm vụ A80 tại Sân bay Hòa Lạc, có một câu chuyện đẹp về tình yêu, trách nhiệm và sự cống hiến của hai quân nhân – Trung tá Đỗ Anh Tuấn và Trung tá Phạm Thị Hoa. Cả hai vợ chồng cùng tham gia nhiệm vụ A80, mỗi người ở một vị trí khác nhau, nhưng chung một niềm tin, một ý chí, một khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn người dân các điểm trực y tế, cấp cứu trong buổi lễ chính thức diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 (A80).