Diễn viên 17 tuổi bật khóc khi đóng phim trinh thám của Victor Vũ
Sao nhí Minh Anh chia sẻ khoảnh khắc bật khóc trên phim trường 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu,' cảm thấy lo lắng và áp lực khi không diễn được theo yêu cầu của Victor Vũ.

Đoàn phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" diện cổ phục trong buổi ra mắt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)
Chiều ngày 14/4, đoàn phim “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” vừa có buổi ra mắt khán giả Hà Nội tại Nhà hát Lớn. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hồ oán hận" của nhà văn Hồng Thái, thuộc thể loại tâm lý, trinh thám, cổ trang kèm yếu tố tâm linh, kinh dị.
Đây là phần ngoại truyện của phim “Người vợ cuối cùng” nối dài câu chuyện về hai nhân vật Kiên và Hai Mẫn, sẽ ra mắt chính thức từ ngày 30/4, với suất chiếu sớm từ 25/4.
Nhân vật chính Thám tử Kiên do Quốc Huy thủ vai. Anh cho biết trong phim sẽ phá án loạt vụ việc người dân bị ám sát mất đầu bí ẩn, ghê rợn tại một ngôi làng, từ đó phát hiện nhiều bí mật đen tối. Đạo diễn Victor Vũ cho biết ngoại truyện này được “đo ni đóng giày” cho Quốc Huy, do anh có thần thái xuất sắc và đặc biệt phù hợp một phim trinh thám cổ trang trong hình dung của mình.

Diễn viên Quốc Huy trong tạo hình của nam chính. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)
“Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” là phim thứ 18, đánh dấu 20 năm sự nghiệp làm phim của Victor Vũ. Anh quen thuộc với khán giả Việt ở thể loại tâm lý, pha trộn nhiều yếu tố giật gân như "Scandal: Bí mật thảm đỏ" (2012), "Quả tim máu" (2014), gần đây có series phim "Trại hoa đỏ" trên K+, phim “Người vợ cuối cùng” (2023) thu hơn 100 tỷ đồng.
Cũng tại buổi chia sẻ, dàn diễn viên gồm Đoàn Minh Anh, Đinh Ngọc Diệp, Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên, Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Trang cũng chia sẻ về kỷ niệm trên phim trường. Đáng chú ý là chuyện diễn viên Minh Anh bật khóc, đính chính thông tin cô “bị đuổi” khỏi phim trường.
Sao nhí xúc động khi nhớ lại, cho biết khi đó cô không bị đuổi mà chỉ rời đi sau khi hết cảnh, nhưng chạnh lòng và khóc vì thấy đạo diễn không hài lòng với mình.

Nữ diễn viên 17 tuổi (cầm mic) xúc động nhớ lại khoảnh khắc bật khóc trên phim trường. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
“Khi đó có cảnh tôi phải quay đi quay lại nhiều lần. Là diễn viên, không ai muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của đạo diễn, lại là diễn viên mới nên tôi tự đặt rất nhiều áp lực cho bản thân để làm tốt nhất có thể. Tôi đã khóc rất nhiều. Sau sự việc, hôm đó anh Victor đã hẹn tôi ra nói chuyện riêng để góp ý và chị Diệp cũng động viên rất nhiều, cùng giúp tôi chỉ ra điểm chưa tốt,” diễn viên sinh năm 2008 chia sẻ.
Trong phim cô thủ vai Nga, cháu của nhân vật Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp thủ vai), có vai trò quan trọng dẫn đến "cú twist" của phim.
Cũng tại sự kiện ra mắt, Minh Anh cho biết tuy nổi tiếng và gia nhập showbiz từ nhỏ nhưng không bỏ bê việc học chính khóa. Cô nói thường tranh thủ học sau khi hết thời gian quay phim trong ngày, được thầy cô và bạn bè hỗ trợ nhiều trên trường. Minh Anh cho biết sẽ hoàn thành cấp 3 và đi học đại học song song với sự nghiệp giải trí.
Đinh Ngọc Diệp - vợ của đạo diễn Victor Vũ cũng chia sẻ về áp lực trong dự án. Nữ diễn viên 41 tuổi kể cô gặp nhiều căng thẳng trong vai trò nhà sản xuất cho phim. Ngoài ra do còn kiêm một vai thứ chính, Đinh Ngọc Diệp cho biết cô phải học cách làm chủ cảm xúc và sẵn sàng vào vai bất cứ lúc nào. Được chồng động viên và luôn đồng hành, cô coi anh là động lực lớn nhất trong ngành điện ảnh.

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)
Khi được hỏi về Minh Hà - vợ đạo diễn Lý Hải kiêm nhà sản xuất nhiều phim “Lật mặt,” Đinh Ngọc Diệp dành nhiều lời khen cho đồng nghiệp. “Tôi không chỉ ngưỡng mộ Minh Hà ở mặt doanh thu và tự khẳng định tên tuổi trong nghề, mà còn vì tạo được không gian sáng tạo cho chồng mình,” cô chia sẻ.
Cũng tại sự kiện, tình hình sức khỏe của nam đạo diễn sinh năm 1975 được đề cập. Trả lời phóng viên, Đinh Ngọc Diệp cho biết chồng bị tim bẩm sinh, phải phẫu thuật đặt 4 stent trong nhiều năm qua. Từng có lúc thập tử nhất sinh, Victor Vũ nói điều anh lo nhất là làm sao để sắp xếp cuộc sống cho vợ con sau này. Vì vậy khi trải qua, anh cảm thấy trân quý và yêu thương gia đình hơn nhiều.
Ngày 30/4, “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” và “Lật mặt 8: Vòng tay của nắng” của Lý Hải-Minh Hà sẽ cùng công chiếu trên các cụm rạp toàn quốc. Hai phim đều không đặt nặng yếu tố ngôi sao nhưng thuộc hai dòng cảm xúc đối lập.
Do các rạp thường dồn suất chiếu cho một phim có tiềm năng nhất, dự báo phòng vé dịp này sẽ chịu phân hóa mạnh, mức độ cạnh tranh tăng cao./.