Điểm nóng giữa sân: Meireles khiến Mascherano bị lãng quên

Ở Liverpool, không còn ai nhớ đến Mascherano. Họ đang dành hết thời gian để ngợi ca Meireles.

Javier Mascherano không hối hận khi rời Liverpool mùa Hè vừa qua. Bây giờ vẫn vậy. Mới đây, anh thậm chí còn đăng đàn bảo rằng Torres tìm đến Chelsea là đúng. Nhưng có lẽ Mascherano phần nào cảm thấy hối tiếc khi chọn Barca là đích đến. Anh không phải là người không biết mình là ai. Ngày mới đến, anh thừa nhận mình không kỳ vọng được đá chính thường xuyên. Nhưng anh không ngờ mình ít được dùng đến thế. Meireles đang làm lãng quên Mascherano - Ảnh Getty Về lý thuyết, anh hoàn toàn có thể thay thế Busquets, đóng vai trò "lao công" cho hàng tấn công với số đông của Barca. Tiếc thay, thực tế hoàn toàn khác. Anh không có được sự phối hợp ăn ý với các cầu thủ xung quanh như Busquets, không có chất La Masia điển hình. Anh thi đấu tích cực, nhưng kém hiệu quả. Trận đầu tiên Mascherano đá chính, Barca thua sốc trước Hercules ngay tại Nou Camp. Trận thứ hai anh đá chính, Barca bị Rubin Kazan cầm hòa. Trận thứ ba đá chính, hòa nốt (Mallorca 1-1). Giải pháp xoay vòng giữa Mascherano và Busquets của HLV Pep Guardiola bị phá sản. Bây giờ, Pep chỉ dám dùng Mascherano ở Cúp Nhà Vua. 3 trận đá chính gần nhất của Mascherano là ở Cúp Nhà Vua. 4 trận Liga gần nhất, anh không được đá phút nào. Mascherano đang dần đi vào lãng quên. Với Barca, anh chẳng khác nào một thương vụ thất bại. Với Mascherano, đến Barca là sự lựa chọn sai lầm. Liverpool thu về 22 triệu bảng từ vụ bán Mascherano. Họ dùng nửa số tiền ấy để mua Raul Meireles. Dù trị giá 11 triệu bảng mà thôi, Meireles là chữ ký đắt nhất của Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010. Và kết cục, anh là thương vụ cực kỳ thành công. Hoạt động chuyển nhượng kiểu ấy khiến người ta lầm tưởng Meireles được mua về để thay thế Mascherano. Và sự thực, đã có lúc người tiền nhiệm của Kenny Dalglish, HLV Roy Hodgson, đã kéo Meireles về đá như một tiền vệ trụ. Dù chơi tròn vai, chơi thấp ở hàng tiền vệ không phải là vị trí sở trường của Meireles. Anh không thuộc mẫu cầu thủ nổi bật với những pha xoạc bóng dũng mãnh hoặc dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn pha lên bóng của đối phương. Chỉ khi Dalglish lên cầm quân Liverpool, Meireles mới được dùng đúng chỗ. Anh đá cao hơn tiền vệ trụ là Lucas và thấp hơn hộ công Gerrard. Dalglish chủ trương lối chơi chuyền bóng nhiều, liên tục ở cự ly ngắn, trung bình và Meireles trở thành nhân tố không thể thiếu của lối chơi ấy. Anh được khuyến khích dâng cao, đột nhập vào vòng cấm và ghi bàn. 5 trận gần đây, anh ghi đến 4 bàn, trong đó có pha lập công vào lưới Chelsea và giúp Liverpool ngoạn mục rời Stamford Bridge với chiến thắng. HLV Dalglish còn nói đùa rằng "cậu ấy dường như đang muốn giành Chiếc giày vàng". Tóm lại, Meireles đang tỏa sáng ở vị trí rất thích hợp đối với anh. Đó cũng là vị trí mà Meireles đã chơi ở World Cup 2010 và trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha hiếm hoi để lại dấu ấn trên đất Nam Phi. Mascherano bị bỏ rơi ở Barca, nhưng là thủ quân ở ĐT Argentina. Meireles tỏ ra mờ nhạt khi đứng bên cạnh Ronaldo, Nani... nhưng anh là mắt xích không thể thiếu ở tuyển Bồ. Đêm nay, họ sẽ thường xuyên đối đầu lẫn nhau. Meireles sẽ nỗ lực giúp tuyển Bồ kiểm soát tuyến giữa. Mascherano có nhiệm vụ ngăn chặn kế hoạch đó. Ai sẽ là người chiến thắng? Dù kết cục như thế nào, khi trở lại cấp CLB, Mascherano sẽ lùi vào bóng tối còn tương lai xán lạn đón chờ Meireles. Đ.LỘC

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209092944844t0/diem-nong-giua-san-meireles-khien-mascherano-bi-lang-quen.htm