Dì Đào - mẹ kế nanh nọc trong 'Tình yêu và tham vọng' ngoài đời hiền 'nhất quả đất'

Diễn viên Thanh Tú ở trên phim nanh nọc, chanh chua bao nhiêu thì ngoài đời chị được nhận xét là người phụ nữ hiền thục bấy nhiêu.

Phim "Tình yêu và tham vọng" quy tụ dàn diễn viên cả 2 miền Nam - Bắc. Ngoài những gương mặt trẻ đồng đều về tài năng lẫn nhan sắc, đạo diễn Bùi Tiến Huy còn biết đẩy họ lên bằng những gương mặt gạo cội. Trong số đó có diễn viên Thanh Tú.

Đến với "Tình yêu và tham vọng", Thanh Tú tiếp tục được đạo diễn trao gửi chị vai ác. Đó là vai dì Đào, mẹ kế của Linh (Diễm My 9x). Trong phim, dì Đào của Thanh Tú có vẻ ngoài chanh chua, nanh nọc, luôn khiến bố con Linh tổn thương bởi những câu nói vô tâm, độc ác.

Thanh Tú vào vai bà mẹ kế ác của nhân vật Linh (Diễm My 9X) trong "Tình yêu và tham vọng".

Thanh Tú vào vai bà mẹ kế ác của nhân vật Linh (Diễm My 9X) trong "Tình yêu và tham vọng".

Trước khi đến với dì Đào của "Tình yêu và tham vọng", Thanh Tú đã quá nổi tiếng và quen mặt với làng văn nghệ miền Bắc. Chị nổi tiếng qua những vai chanh chua, ghê gớm trên phim. Với khán giả những năm 2000 sẽ không quên hình của chị Tú "cháo lòng" qua chương trình hài "Gặp nhau cuối tuần". Ngoài ra, chị còn được biết đến qua nhiều vai diễn trên phim truyền hình, ấn tượng nhất là phim: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân.

Dự án phim "Chạy trốn thanh xuân" thực sự là một thử thách với Thanh Tú khi nhân vật của chị có nhiều đất diễn. Nữ nghệ sĩ vào vai bà mẹ độc ác và cay nghiệt với chính con gái của mình. Khi chia sẻ về vai diễn này, Thanh Tú tâm sự: "Bà Mỹ có một tuổi thanh xuân rất đẹp và một tình yêu đẹp nhưng chuẩn bị kết hôn thì bị cưỡng hiếp".

Giải thích về sự cay độc của mình trong phim, chị chia sẻ: "Từ đó, bà ấy hận cuộc đời và trượt dài trên những vũng lầy tăm tối. Sau này, bà ấy cặp kè hết với người đàn ông này đến người đàn ông khác dẫn đến có thai nhưng không biết tác giả của cái thai đó là ai. Bà ấy định phá bỏ cái thai nhưng bà mẹ khuyên nên giữ lại nên bà mới có cô con gái tên An, nhân vật chính của phim. Nhưng từ đó, bao nhiêu nỗi oán hận cuộc đời, bà ấy đổ hết lên con gái của mình".

Thanh Tú sinh ra là con nhà nòi, bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương.

Thanh Tú sinh ra là con nhà nòi, bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương.

Nếu như trên phim, Thanh Tú cay độc nanh nọc bao nhiêu thì ngoài đời chị lại khác hẳn. Chia sẻ với Tổ quốc, chị cho biết ngoài đời chị hiền lắm, thậm chí ít nói hơn hẳn trên phim. "Ngoài đời tôi hiền lắm, các con tôi bảo mẹ Tú hiền nhất quả đất, hàng xóm cũng chưa từng nghe thấy tôi to tiếng, thậm chí tôi còn kiệm lời. Để có một vai diễn khác trên màn ảnh là ước mơ của tôi nhưng không biết bao giờ ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng đúng là với các vai ghê gớm, tôi thấy mình có nhiều đất diễn hơn", Thanh Tú kể.

Trên phim Thanh Tú quăng quật và làm cho khán giả ghét nhưng ngoài cuộc sống, Thanh Tú khiến khán giả thương. Phụ nữ ai cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc được chồng yêu thương nhưng Thanh Tú không được vậy. Sống với chồng được 15 năm nhưng với chị lúc nào cũng là những ngày tháng cô đơn. Cuối cùng, chị dứt khoát chia tay và ra đi với 2 bàn tay trắng. Thanh Tú tự nuôi con một mình.

Thanh Tú và con gái út.

Thanh Tú và con gái út.

Cũng có lúc Thanh Tú chênh vênh lo lắng, nhất là trong thời gian 3 năm đầu nhưng cuối cùng chị cũng vượt qua. Nói về những biến cố đã qua, diễn viên Thanh Tú chia sẻ với Dân trí: "Tôi ngoài đời, dù cuộc đời không êm ả và có nhiều biến cố nhưng sau mỗi biến cố lại tự nhìn lại mình, tự răn sửa mình. Bất kỳ biến cố nào cũng giúp tôi thức tỉnh bản thân và ngày càng hoàn thiện mình hơn".

Sau những sóng gió của cuộc đời, nhờ nghị lực vươn lên và quyết tâm làm lại, Thanh Tú giờ đã có được những thứ mà chị mong muốn. Nhờ chăm chỉ làm việc, nhận phim, hiện chị đã mua được căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Nữ diễn viên sống cùng con gái út, còn con gái đầu đã lập gia đình chị. Ngoài những lúc bận rộn với công việc chị dành thời gian chăm con, chăm cháu và hạnh phúc với hiện tại.

Thanh Tú và con gái cả cùng cháu ngoại.

Thanh Tú và con gái cả cùng cháu ngoại.

Khi được hỏi về ý định đi bước nữa, Thanh Tú cười bảo: "Tôi đến tuổi này rồi nên cũng nghiêm túc phải tìm được người thật sự hiểu mình". Tiêu chuẩn chọn người bạn đời của chị giờ sẽ là người hiểu và có kinh tế. Vì trải qua sóng gió của hôn nhân đầu, Thanh Tú hiểu rằng nếu phụ nữ phải gồng gánh một mình mọi thứ thì sẽ vô cùng mệt mỏi và hôn nhân không được bền vững.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/di-dao-me-ke-nanh-noc-trong-tinh-yeu-va-tham-vong-ngoai-doi-hien-nhat-qua-dat-2020051415503161.htm