Để mùa hè của trẻ trở nên ý nghĩa

Kết thúc năm học, học sinh háo hức chào đón một mùa hè đầy thú vị. Đây là khoảng thời gian các em có nhiều thời gian ở bên ông bà, cha mẹ cũng như được thỏa thích vui chơi, khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Sắp xếp thời gian, các bậc phụ huynh cũng dành cho con những chuyến du lịch như phần thưởng sau 9 tháng học tập.

Trong ngày bế giảng tại Trường THCS Mỹ Thạnh Đông (xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), em nào cũng tươi vui. Nhóm của em Nguyễn Phong Phú (học sinh lớp 6/4) trò chuyện rôm rả một góc sân. Phú nói với bạn: “Bắt đầu ngày mai, tụi mình hẹn nhau ở sân bóng cũ nha”. Các em còn lại đồng loạt hưởng ứng rồi cùng bàn tính về trận bóng sắp tới. Những trò giải trí như vậy, ngày thường Phú ít được chơi vì lịch học khá dày. Hè năm nay, Phú không có kế hoạch học thêm. Mẹ của Phú cho em được nghỉ ngơi sau một năm đến trường. Phú cho biết: “Ở nhà rảnh em sẽ phụ mẹ làm màn trúc, tiền mẹ trả công em để dành mua sách vở”.

Em Nguyễn Thiên Phúc (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, bên trái) hào hứng với trải nghiệm hái nấm trong mùa hè năm ngoái

Em Nguyễn Thiên Phúc (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, bên trái) hào hứng với trải nghiệm hái nấm trong mùa hè năm ngoái

Nhớ lại mùa hè năm ngoái, em Nguyễn Thiên Phúc - học sinh lớp 1/2, Trường Tiểu học Lương Hòa (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức), hào hứng kể: “Mẹ chở em về ngoại chơi, nhà ngoại vui lắm! Em được hái nấm rồi lấy phấn bôi lên mặt. Em còn ra ruộng bắt cua nữa”. Theo lời chị Ngân (mẹ của Phúc), bởi được chơi nhiều nên cứ hè là Phúc đòi về ngoại. Nhờ vận động, phơi nắng nên nhìn Phúc rắn rỏi, cứng cáp hơn. Gửi con nhà ngoại, chị an tâm vì ông bà thương cháu nhưng cũng nghiêm khắc. Mỗi khi Phúc chơi trò gì đều được ông bà quan sát để giúp đỡ khi cần. Ông bà còn dạy cho em những bài học hay. Nhờ vậy, Phúc vừa lanh lợi, hoạt bát, vừa lễ phép, biết kính trên, nhường dưới. Ngoài ra, Phúc còn được học võ, học bơi. Mỗi khi cho con học gì, chị Ngân đều hỏi ý con, nếu con không thích thì không ép.

Mấy năm trước, cứ là chị Nguyễn Thị Hồng Xoan (phường 7, TP.Tân An) đều đưa con gái đi du lịch để thưởng thành tích học tập tốt. Năm nay, chị sinh thêm bé nữa nên thay vì đi chơi xa, chị định cho con trải nghiệm những khu du lịch trong tỉnh. Chị Xoan chia sẻ: “Tôi thấy cả năm con bé học vất vả quá, có mấy tháng hè để con nghỉ ngơi, vui chơi sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, bé lại không thích đi du lịch, chỉ muốn ở nhà chơi với em”.

Chị Xoan dự tính thời gian rảnh sẽ đọc thêm sách về tâm lý, giáo dục giới tính để có thêm kiến thức chia sẻ với con, vì bé đã học lớp 5, sắp tới tuổi dậy thì. Chị cũng sẽ dạy con cách nấu cơm, làm những món đơn giản như luộc rau, chiên trứng, gọt hoa quả,... nhằm rèn cho con tính tự lập.

Những hoạt động vui chơi sẽ là kỷ niệm đẹp trong mùa hè

Những hoạt động vui chơi sẽ là kỷ niệm đẹp trong mùa hè

Tuy nhiên, với không ít học sinh, mùa hè trở thành "học kỳ thứ 3" khi vẫn phải tất bật đi học thêm. Và mùa hè là mùa đổi chỗ học chứ không còn là thời gian nghỉ ngơi, quấn quýt cả ngày bên ông bà, cha mẹ. Học thêm hè là nhu cầu chính đáng của cả phụ huynh và học sinh, thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau như không có người trông giữ, cha mẹ bận làm việc mà nhiều trẻ mất đi mùa hè ý nghĩa. Thay vào đó là những "cuộc chạy show" từ lớp học thêm này đến lớp học thêm khác.

Dù người lớn hay trẻ em cũng cần được nghỉ ngơi để cân bằng tâm trí. Việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp trẻ có điều kiện phát triển thể chất lẫn tinh thần. Việc gần gũi ông bà, cha mẹ, học những điều hay giúp trẻ phát triển tình thương và gắn kết gia đình.

Mùa hè là cơ hội để trẻ thực hiện những việc trên. Hãy để trẻ có một tuổi thơ với những kỷ niệm đẹp. Đó là một trong những yếu tố giúp các em “trở về” nếu sau này có lỡ lầm đường, lạc lối. Mỗi gia đình có cách yêu thương con khác nhau nhưng nếu người lớn đặt mình vào vị trí của trẻ để hiểu thì mùa hè của các em sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn./.

Huỳnh Thông

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/de-mua-he-cua-tre-tro-nen-y-nghia-a177515.html