Để được tặng tiền, người mẹ nói dối rằng con gái bị ung thư, chỉ còn sống được 18 tháng

Một người mẹ đã nói dối rằng con gái mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 18 tháng. Người mẹ này thậm chí còn nói dối cả chồng mình, tức là bố của em bé. Mà mục đích cuối cùng chỉ là nhận tiền quyên góp.

Một người mẹ đã chẳng hề sợ “gở mồm”, mà nói dối rằng con gái mình bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 18 tháng. Cô ta nói như vậy với tất cả mọi người mà mình quen biết, bao gồm cả chồng mình, khiến cuộc sống của nhiều người đảo lộn.

Renee Jocelyn O'Brien, người mẹ liều lĩnh này, sống ở Brisbane (Úc). Cô ta vừa phải ra Tòa vì tội lừa đảo, sau khi bỏ túi 10.000 đôla Úc (khoảng 170 triệu đồng) tiền mọi người quyên tặng.

Người mẹ nói với mọi người rằng con gái mình bị bệnh nan y và chỉ còn sống được 18 tháng. Ảnh: Facebook.

Người mẹ nói với mọi người rằng con gái mình bị bệnh nan y và chỉ còn sống được 18 tháng. Ảnh: Facebook.

Mọi việc bắt đầu từ khi O’Brien đưa con gái 5 tuổi tới bệnh viện khám vì cô bé kêu đau đầu. Bác sĩ thấy có một u nang nhỏ ở gần hộp sọ của cô bé. Tuy nhiên, O'Brien lại về kể với mẹ và chồng mình rằng con gái bị ung thư não và không sống được lâu nữa.

Chồng của O’Brien không hề biết rằng vợ mình nói dối, nên vội vàng xin nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn cho con. Thậm chí, O’Brien còn đi xa đến mức thảo luận về… tang lễ của con gái mình.

Con gái của O'Brien được những người lính cứu hỏa tặng chuyến đi tham quan vì nghĩ rằng em... sắp qua đời. Ảnh: 7news.

Con gái của O'Brien được những người lính cứu hỏa tặng chuyến đi tham quan vì nghĩ rằng em... sắp qua đời. Ảnh: 7news.

Nhiều người biết chuyện đã gửi quà và tiền đến tặng gia đình O’Brien. Chuyện đến cả tai những người xa lạ và họ cũng gửi tiền tới. Không những vậy, có một cặp vợ chồng tử tế khi nghe thông tin qua mạng xã hội còn tặng cho gia đình O’Brien những trải nghiệm đáng nhớ như những chuyến đi chơi, đi ngắm cá voi…

Tuy nhiên, một số người đã thấy vừa lo vừa nghi nên báo cảnh sát.

Lúc cảnh sát tới, O’Brien thú thật rằng con mình không hề bị ung thư.

O'Brien sau khi bị Tòa tuyên án vào hôm nay (15/9). Ảnh: 7news.

O'Brien sau khi bị Tòa tuyên án vào hôm nay (15/9). Ảnh: 7news.

Giờ thì mọi chuyện rất tệ khi O’Brien bị kết án 9 tháng tù treo (và phải trả lại các khoản tiền được tặng), còn người chồng thì phải đi xin việc lại. Một người bạn cho biết, họ cảm thấy rất thương những đứa trẻ, bởi chúng sẽ cần được điều trị về tinh thần khi một chuyện như thế xảy ra trong gia đình.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/de-duoc-tang-tien-nguoi-me-noi-doi-rang-con-gai-bi-ung-thu-chi-con-song-duoc-18-thang-1721654.tpo