Đầu Xuân ghé thăm làng nhiếp ảnh Lai Xá
Được mệnh danh là cái nôi của nhiếp ảnh Việt Nam, làng Lai Xá thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km về phía Tây. Nghề nhiếp ảnh nơi đây được hình thành từ cuối thế kỷ thứ 19. Theo người trong làng kể lại, vào thời hưng thịnh, cứ mỗi khi Tết đến Xuân về, người làng Lai Xá làm không hết việc bởi nhu cầu chụp ảnh ngày Tết của các gia đình tăng cao.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/dau-xuan-ghe-tham-lang-nhiep-anh-lai-xa-152209.htm
Tin nóng
Tôi từng nghĩ Timor Leste chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi dành 4 ngày 3 đêm khám phá vùng đất này. Điều tôi nhớ mãi không chỉ là cảnh đẹp, mà còn sự chân thành của người dân.
Lễ hội Làng Biển Tân Thành 2026 biến chợ phiên ven biển thành điểm hẹn văn hóa sôi động, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến trải nghiệm và kết nối cộng đồng.
Phát huy lợi thế tài nguyên nông nghiệp, hệ thống làng nghề truyền thống cùng những không gian sinh thái đặc trưng, Tây Ninh đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.
Hầm xương không chỉ đơn giản là cho nguyên liệu vào nồi rồi đun thật lâu. Chỉ một vài sai sót trong khâu sơ chế hoặc cách nấu cũng có thể khiến nước dùng bị đục, có mùi hôi và mất đi vị ngọt tự nhiên.
Nắng nóng lên tới 40oC tại nhiều nơi đang thúc đẩy xu hướng “coolcation” (ghép từ cool - mát mẻ và vacation - kỳ nghỉ), tức lựa chọn kỳ nghỉ tại những nơi có khí hậu mát mẻ để tránh nắng và nghỉ dưỡng.
Gốc tích của từ "tang thương" tới từ hình ảnh "thương hải biến tang vi điền", tức "biển xanh hóa ruộng dâu".
Tin mới
Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Tại "nóc nhà" của vùng biên viễn A Pa Chải, hơn 200 trái tim thanh niên đã cùng nhịp đập trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Giữa mây ngàn Điện Biên, lời ca Quốc ca vang lên đầy kiêu hãnh, khẳng định chủ quyền và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
HNN - Không rõ “tử vi” của họa sĩ Nguyễn Phan thế nào nhưng chắc chắn người ta thấy hậu vận là hưởng phước nhờ vợ con. Những hiếu tử chăm chút sự nghiệp của cha mình như con anh đã làm thì ở trên đời thật hiếm. Họ đã giữ gìn và cả tìm kiếm những tác phẩm thất lạc của anh để thành di sản của gia đình - một bộ sưu tập tác phẩm của Nguyễn Phan, kể cả hồ sơ, đồ bản của những công trình tượng đài, các điểm xanh công cộng và các công trình mang tính nghệ thuật ngoài tranh tượng để bảo tồn lưu truyền cho đời sau của gia tộc mình.
HNN - Sau nhiều lần gọt giũa, chỉnh âm, tiếng sáo trong trẻo vừa cất lên cũng là lúc nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt anh Nguyễn Văn Tâm. Hơn một thập kỷ gắn bó với từng ống nứa mộc mạc, bằng đôi bàn tay tỉ mỉ và đôi tai nhạy bén, người thợ trẻ sinh năm 1993 đã âm thầm “đánh thức” những thanh âm của nhạc cụ truyền thống, kiên trì gìn giữ một nghề thủ công giữa nhịp sống hiện đại.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, với sự tham gia của đông đảo đại biểu, vẫn động viên, lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, học sinh và nhân dân. Không chỉ là ngày hội thể thao lớn của tỉnh, buổi lễ còn để lại nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của con người Cao Bằng.
Sáng 9-8, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô (xã Bát Tràng), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Quốc sư Việt Nam trong lịch sử dân tộc và đề án xây dựng Điện thờ Quốc sư tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô”.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27-Triệu Hải khi trở lại chiến trường xưa Quảng Trị tham gia chương trình “Ngọn nến tri ân” lần thứ 5, gặp gỡ người dân 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng trước đây không khỏi bồi hồi, xúc động. Ông chia sẻ: “Chúng tôi xem Quảng Trị như quê hương thứ 2 của mình. Nên còn sức khỏe là chúng tôi tiếp tục trở về. Trở về để tri ân đồng chí, đồng đội mình. Về để thăm bà con, các o, các mẹ, các anh chị ngày xưa bao bọc, chở che những người lính Trung đoàn 27 qua từng trận đánh”.
Người đàn ông tại Trung Quốc vượt 3.000km từ Thâm Quyến đến Nội Mông để tìm lại người bạn qua thư cách đây 24 năm, gợi nhớ ký ức thanh xuân.









![[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_09_281_55795800/26c36aac2ee7c7b99ef6.jpg)


