Những người mẹ, người chị... phía Nam sông Thạch Hãn

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27-Triệu Hải khi trở lại chiến trường xưa Quảng Trị tham gia chương trình “Ngọn nến tri ân” lần thứ 5, gặp gỡ người dân 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng trước đây không khỏi bồi hồi, xúc động. Ông chia sẻ: “Chúng tôi xem Quảng Trị như quê hương thứ 2 của mình. Nên còn sức khỏe là chúng tôi tiếp tục trở về. Trở về để tri ân đồng chí, đồng đội mình. Về để thăm bà con, các o, các mẹ, các anh chị ngày xưa bao bọc, chở che những người lính Trung đoàn 27 qua từng trận đánh”.

Cháy mãi ngọn nến tri ân!

Một đêm tháng 7, tại bến thả hoa phía bờ Bắc sông Thạch Hãn, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Văn Á, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 27, Mặt trận B5 Quảng Trị chia sẻ với tôi đầy cảm xúc: “Chẳng có nơi đâu như mảnh đất Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ lại nhiều đến thế. Đây là mất mát, đau thương vô bờ bến mà thời gian không thể nào băng bó cho lành. Thế nên, những người từng một thời trải qua sinh tử tại chiến trường Quảng Trị luôn thầm hứa đừng bao giờ quên quá khứ, đừng quên đồng đội mình và các anh hùng liệt sĩ (AHLS) từ khắp mọi miền đất nước đã hy sinh cho Quảng Trị, đang an nghỉ vĩnh hằng tại Quảng Trị”.