Đau lòng bé gái bị bỏ rơi gần cổng chùa và lá thư nhờ sư thầy nuôi giúp

Nội dung bức thư viết: 'Kính mong sư thầy cùng các vị hãy cưu mang đứa trẻ này, chúng con bây giờ lực bất tòng tâm không đủ khả năng nuôi dạy cháu, chỉ có thể nương nhờ cửa Phật. Nhưng chúng con hứa sau 2 năm sẽ đến nhận lại...'.

Xác nhận sự việc với PV, đại diện UBND xã Hồng Phong, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, vào khoảng 6h sáng nay (18/2), người dân sinh sống trên địa bàn phát hiện bé gái khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi gần cổng chùa Đồng Xuân. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền địa phương.

Khu vực phát hiện bé gái bị bở rơi

Khu vực phát hiện bé gái bị bở rơi

Theo đó, vào thời gian trên, trong lúc dọn hàng ra bán gần cổng chùa Đồng Xuân, bà Hương-người dân thôn Đồng Xuân (xã Hồng Phong) bất ngờ phát hiện một bé gái bị bỏ lại bên đường, ngay trước cổng chùa.

Thời điểm phát hiện, bé gái được quấn chăn đặt trong giỏ màu xanh. Sau khi kiểm tra bên trong giỏ, bà Hương thấy có bức thư, với nội dung: "Kính mong sư thầy cùng các vị hãy cưu mang đứa trẻ này, chúng con bây giờ lực bất tòng tâm không đủ khả năng nuôi dạy cháu, chỉ có thể nương nhờ cửa Phật. Nhưng chúng con hứa sau 2 năm sẽ đến nhận lại. Con xin cảm ơn sư thầy".

Lá thư nhờ sư thầy nuôi giúp được đặt trong chiếc giỏ

Lá thư nhờ sư thầy nuôi giúp được đặt trong chiếc giỏ

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hồng Phong cử cán bộ chuyên môn cùng lực lượng nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc xác minh, tìm hiểu và thiết lập biên bản. Bên cạnh đó, xã Hồng Phong ban hành thông báo tìm người thân cho cháu bé và tạm thời bàn giao cho thôn cùng nhà chùa chăm sóc.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dau-long-be-gai-bi-bo-roi-gan-cong-chua-va-la-thu-nho-su-thay-nuoi-giup-172230218214235273.htm