Daniel James từng 'tức điên' vì không đến được Leeds thay vì M.U

Chỉ vài tháng trước khi thực hiện vụ chuyển nhượng trong mơ tới Man United, Daniel James từng tức điên đến mức ném điện thoại vào tường vì không được đến một đội bóng đang thi đấu ở Championship.

Daniel James.

"Tôi đến Ellan Road (sân nhà của Leeds) vào 6 giờ tối để chụp ảnh ra mắt, thực hiện hết các cuộc phỏng vấn vì họ muốn công bố vào sáng ngày hôm sau. Nhưng rồi chuyện lạ đã xảy ra. Vào khoảng 9 giờ tối, tôi đã ký xong mọi giầy tờ cần thiết và chuyện bây giờ chỉ là giữa hai CLB với nhau. Đột nhiên, một vài người nhắn tin đến tôi: "Có chuyện gì thế?" và tôi thực sự không biết gì.

Chưa đầy 15 phút sau, tôi thầm nghĩ "không phải chứ, điều tệ nhất sẽ không xảy ra chứ". Rốt cuộc, tôi gọi điện đến chủ tịch của Swansea và hỏi ông ấy đang có chuyện gì. Nghe thật điên rồ nhưng thương vụ này vẫn chưa được hoàn tất. Tôi tức điên và ném ngay chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Tôi nghĩ chuyện này không có thật. GĐĐH của Leeds cũng thất vọng ra mặt nhưng rốt cuộc tôi phải lái xe về nhà. Đây là một tình huống kỳ lạ nhưng hiểu theo một cách nào đó, nó cũng giúp tôi".

"Tôi không nhớ rõ mình đang ở đâu khi nghe được tin này nhưng tôi biết đó là lúc mùa giải gần kết thúc. Ban đầu chỉ là vài cuộc trao đổi và thú thực thì tôi không tin M.U sẽ mua tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám tin.

Thật điên rồ, tôi đang có những ngày khá hạnh phúc ở Swansea và chúng tôi đang cố để giành suất tham dự play-off dù không đạt được. Nghe tin M.U muốn có tôi thật là cái gì đó siêu thực bởi vì đây mới là năm đầu tôi lên đội một. Năm ngoái, tôi còn bị cho đi mượn và không được thi đấu nhiều nên chuyện chuyển đến M.U vẫn thật khó tin đối với tôi".

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/daniel-james-tung-tuc-dien-vi-khong-den-duoc-leeds-thay-vi-m-u/20200509080913495